Triển lãm mỹ thuật có tên gọi "Gió Lào" vừa khai mạc tại phòng tranh Tự Do, TP HCM có sự tham gia của 6 họa sĩ trẻ là: Hồ Văn Hưng (sinh năm 1981, Nghệ An), Nguyễn An (sinh năm 1987, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1989, Quảng Bình), Trần Thế Vĩnh (sinh năm 1986, Quảng Trị), Trương Thế Linh (sinh năm 1989, Quảng Bình) và Vũ Duy Tâm (sinh năm 1983, Nghệ An).
Mỗi họa sĩ đóng góp vào phòng triển lãm trung bình 3 họa phẩm, thể hiện nhiều đề tài của cuộc sống, từ miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên đến khắc họa nội tâm con người trong xã hội đương đại. Đều thuộc thế hệ 8X và cùng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế, nhóm họa sĩ nam cho thấy cá tính của họ trong sáng tạo hội họa, không trùng lặp nhau và đam mê theo đuổi những đề tài khác nhau.

Chân dung tự họa của tác giả Trương Thế Linh.
Đến với tranh của Hồ Văn Hưng, khán giả được dịp thưởng thức một góc thiên nhiên êm ả miền quê. Nhiều năm qua, tác giả này say mê nghiên cứu cách thể hiện những góc độ khác nhau của nắng và cây cỏ. Những bức sơn dầu miêu tả hình ảnh bụi tre của Hồ Văn Hưng vừa chân thực, sống động, vừa thể hiện được sự mộc mạc và những giá trị văn hóa bất biến của vùng quê.
Tranh của Trương Thế Linh ngược lại ám ảnh người xem ở những mảng màu trầm buồn, rêu phong với hình ảnh chân dung của con người không rõ mặt. Đó là phong cách vẽ tự họa tạo nên nét riêng của Thế Linh. Tranh của họa sĩ 25 tuổi mang độ sâu, thách thức người ta khám phá câu chuyện muốn kể đằng sau những lớp sơn dầu. Họa sĩ này từng đoạt hai giải thưởng mỹ thuật ở khu vực miền Trung và giải nhất cho cuộc thi vẽ tranh chân dung tự họa Dogma 2013 dành cho họa sĩ cả nước.
Những bức tranh khắc họa hình ảnh ngựa của họa sĩ Trần Thế Vĩnh cũng tạo nhiều thích thú cho người xem. Thông qua hình ảnh con ngựa, tác giả gửi vào đấy những tính cách của con người, khi hung hãn, khi ôn hòa đối thoại, con ngựa trong tranh anh chứa đựng nhiều ẩn dụ về cuộc sống.

Nhóm họa sĩ Gió Lào trong ngày khai mạc triển lãm tranh. Ảnh: Thoại Hà.
Khác với đồng nghiệp trong nhóm, họa sĩ Nguyễn Văn Tùng không chọn lối tả thực mà đi vào thể loại biểu hiện. Tranh của Tùng xoáy vào những chủ đề giới tính, khám phá thế giới nội tâm và cảm xúc của những người trẻ.
Triển lãm kéo dài đến ngày 26/6 tại Tự Do gallery.
Dịp triển lãm này cũng là lần đầu tiên nhóm họa sĩ mang tên Gió Lào ra mắt công chúng yêu mỹ thuật. Ý tưởng thành lập nhóm đến từ anh Hồ Văn Hưng, cũng là tác giả lớn tuổi nhất so với các thành viên còn lại. Anh Hưng chia sẻ, từ trước đến nay, thường chỉ có họa sĩ Hà Nội và Sài Gòn gần như làm chủ các buổi giới thiệu tranh tại những đô thị lớn hàng năm. Vì muốn tạo thêm cơ hội để tranh của các họa sĩ trẻ miền Trung được giới thiệu rộng rãi, các anh em bắt tay nhau thành lập Gió Lào với hy vọng đây là một sân chơi để mọi người cùng khuyến khích nhau có thêm động lực sáng tác. Trong thời gian tới, nhóm dự kiến mở rộng thêm thành viên.
Trong 6 thành viên của nhóm, họa sĩ Vũ Duy Tâm, Nguyễn An, Trương Thế Linh chọn ở lại Huế để sáng tác, các thành viên còn lại đều vào Sài Gòn lập nghiệp. Cảm nhận được sự chênh nhau khá rõ trong môi trường hoạt động mỹ thuật ở Huế và Sài Gòn, các anh em thường xuyên trao đổi, cập nhật cho nhau thông tin mỹ thuật, xu huớng sáng tác, giúp nhau vượt qua những khó khăn trong công việc...
* Ảnh: Tranh nhóm "Gió Lào" đa dạng phong cách |
Thoại Hà