Hiện giờ chúng tôi đang sống trong một ngôi nhà 3 tầng xây từ năm 2002 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhà đã qua vài lần sửa chữa nhỏ nên ở vẫn tiện nghi. Tuy nhiên, vài năm nữa, con chúng tôi sẽ bước vào tuổi teen, chúng tôi muốn cho các cháu ở phòng riêng thì phải xây thêm một tầng nữa.
Nếu mua ôtô, tạm thời chúng tôi sẽ mang ra ngoài gửi, hết khoảng 1 triệu/tháng. Tôi muốn mua xe vì đi làm hơi xa. Quan trọng hơn, tôi muốn mua xe để cuối tuần đưa con về thăm ông bà nội ngoại cho tiện, ông bà giờ cũng hơn 70 rồi. Vợ chồng tôi vốn là hàng xóm của nhau, nhà ở Hải Hậu, Nam Định. Đường về quê nhà chúng tôi không tiện lắm, đi xe khách rồi phải đi xe ôm hoặc taxi một đoạn gần chục cây số mới tới nhà.
Theo các bạn, chúng tôi nên làm gì trước sẽ hợp lý hơn.
Hoàng
Chia sẻ thắc mắc và kinh nghiệm tiêu dùng của bạn tại đây (kèm thông tin liên hệ). Thông tin cá nhân của bạn đọc sẽ được bảo mật.