Tối 2/10, tại Nhà hát Hòa Bình (quận 10, TP HCM), 50 gương điển hình trong phòng chống tội phạm chủ yếu ở các tỉnh Bình Dương, TP HCM và đại diện các tỉnh phía Bắc đã có dịp hội ngộ trong chương trình gặp gỡ "những hiệp sĩ đường phố".
![]() |
"Hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến tặng vợ bó hoa tươi thắm. Ảnh: Tá Lâm. |
Trong buổi gặp mặt, các hiệp sĩ đã chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống cũng như công việc thầm lặng săn bắt cướp. Bao năm qua, họ không quản ngại mệt nhọc, nắng mưa... các anh vẫn ngày đêm mật phục trên các con đường truy bắt tội phạm và trở thành khắc tinh của những kẻ trộm cắp, cướp giật...
Hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến (TP HCM) cho biết, động lực lớn nhất tiếp sức cho anh trong những lần bắt cướp là gia đình, nhất là người vợ hiền thảo. Có mặt trong đêm giao lưu, chị Hồ Ngọc Thu (vợ của anh Tiến) xúc động kể về lần đi cùng chồng trên đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) thì thấy một phụ nữ tri hô bị cướp dây chuyền vàng.
"Lúc đó ông xã nhảy xuống xe, bỏ tôi bên đường đuổi theo tên cướp dù tôi đang mang thai 5 tháng. Dù rất lo lắng cho công việc của chồng nhưng tôi luôn ủng hộ anh hết mình và sau này sẽ cho con trai nối nghiệp bố", chị Thu nói.
Còn anh Nguyễn Thanh Hải (đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) chia sẻ, một thanh niên khi ra đường gặp chuyện bất bình thì không thể đứng nhìn mà phải biết hành động. Từ đầu năm đến nay, anh đã cùng đồng đội bắt giao cho công an 176 nghi can, trong đó có vụ bắt quả tang nhiều “đinh tặc”.
Anh kể, cách đây 10 năm, khi đang chở người yêu đi trên đường thì gặp một phụ nữ bị cướp. "Chịu không nổi", chàng trai liền bỏ bạn gái giữa đường đuổi theo tóm gọn hai tên cướp. Sau hôm đó, bạn gái gọi anh đến quán cà phê hỏi: "Bây giờ anh chọn bắt cướp hay chọn em?". Gãi đầu, anh trả lời: "Anh chọn cả hai". Câu trả lời đã khiến mối tình tan vỡ.
"Lúc đó tôi nghĩ, đem lại sự bình yên cho người khác mới là một niềm vui lớn. Còn chuyện bạn gái, trăm năm hạnh phúc thì mình có thể thực hiện sau cũng được", anh Hải chia sẻ.
![]() |
Các "hiệp sĩ" và người thân trong buổi gặp gỡ. Ảnh: Tá Lâm. |
Đêm hội ngộ còn có sự góp mặt của 2 "hiệp sĩ" đến từ Hà Nội là Nguyễn Văn Hùng (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân), Trần Văn Hải (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng). Trong 5 năm qua, ông Hùng cùng tổ bảo vệ dân phố đã triệt phá 290 vụ trộm, mua bán ma túy, đánh bạc, lừa đảo… bắt giữ và giao cho công an gần 360 nghi can, thu được 2 ôtô, 12 xe máy và 9,6 triệu đồng trả lại cho người bị hại.
Để đạt được những thành quả trên, các "hiệp sĩ" gặp không ít vất vả, thậm chí hy sinh cả tính mạng như anh Nguyễn Xuân Chinh (27 tuổi, Bình Dương) tử nạn khi truy đuổi tội phạm. Tại buổi gặp gỡ, em gái anh Chinh nghẹn ngào khóc không nói lên lời khi nhắc tới người anh.
Cũng trong buổi gặp gỡ, Ban tổ chức đã trao tặng 100 triệu đồng cho các "hiệp sĩ". Anh Nguyễn Văn Minh Tiến thay mặt cho 50 "hiệp sĩ" trong cả nước nhận và trao cho Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam để góp vào chương trình "Góp đá xây dựng Trường Sa".
Tá Lâm