Cuộc sống như vậy càng dạy em cách mạnh mẽ đối diện và luôn phải bước về phía trước để có một tương lai tốt hơn cho chính bản thân mình và con gái. Hà Nội vào đông lạnh lắm. Sáng nay đi làm sau một tuần em nghỉ làm đã cảm nhận rõ cái lạnh từ trong đến ngoài của mùa đông Hà Nội, thời tiết này khiến em cảm thấy trống trải vô cùng. Giá như có ai đó sẵn sàng nắm tay em nói rằng "Có anh đây rồi, em không sợ lạnh nữa nhé".
5 năm rồi, em tự mình làm tất cả những việc mà không có bóng dáng của người đàn ông bên cạnh. Em đã biết thay bóng đèn, sửa đường nước khi bị tắc và thấy mình phục mình quá cơ. Em tưởng mình đã quen với cuộc sống hiện tại, không cần có người đàn ông vẫn ổn, lúc hứng lên 2 mẹ con cùng xách balo và khám phá những vùng đất mới. Nhưng không, em cũng thấy sợ, thấy cô đơn, nhất là khi con ốm, một mình tự gồng lên lo cho con mặc dù vẫn có ông bà ngoại hỗ trợ. Anh biết đó, khi con ốm thì chỉ bám mẹ thôi. Những lúc như vậy em thấy tủi thân vô cùng, giá như lúc đó có anh bên cạnh đồng hành với em thì thật tốt biết mấy.
Giờ đây, cuộc sống của em khá ổn, công việc của một giáo viên tương đối ổn định và cũng có thời gian học, chơi cùng con gái, mỗi ngày tan trường cùng con gái đi về là tràn ngập tiếng cười trên đường và về nhà cũng vậy. Thay vì ôm quá khứ mệt mỏi, em tự tìm những niềm vui và đam mê trong cuộc sống với con gái như nấu ăn, đi chơi, đi khám phá món ăn đường phố, đi xem phim, đọc sách. Em từng nghĩ không cần phải quen ai nữa, chỉ cần tập trung vào công việc và chăm sóc con gái bởi em sợ bị tổn thương lần nữa. Nhưng thời gian này, nhất là khi đi làm qua cầu lạnh lại ước có ai đó chở mình đi làm. Hì.
Mọi người (đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh) đánh giá em vui vẻ, hiền, nghiêm tùy lúc, lúc chơi cũng chơi hết mình với bọn trẻ và lúc cần cũng rắn đó. Tự bản thân em cũng thấy mình khá rõ ràng trong mọi vấn đề.
Đáng lẽ em cũng không viết trên mục Hẹn hò này đâu nhưng vì hôm nay cuối tuần đi làm tự nhiên xe hỏng giữa cầu mà sắp đến giờ lên lớp, em loay hoay mãi không sửa được. Nếu anh không ngại quen em hãy liên lạc với em nhé. Em tin rằng khi có đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy. Hẹn gặp anh vào một ngày có nắng nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Sunflower
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ