Chiều 1/6, ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng Công an phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), cho biết thi thể em Lê Văn Kiện (16 tuổi) và Nguyễn Đức Khải (17 tuổi) đã được người nhà mang về mai táng. Sức khoẻ của 3 em còn lại trong vụ đuối nước hiện đã ổn định.
Khoảng 15h cùng ngày, nhóm 5 học sinh này rủ nhau mang thức ăn ra khu vực bãi biển Thống Nhất (phường Điện Dương), vui chơi tránh nắng. Trong lúc tắm biển, cả 5 em bị cuốn vào vùng nước xoáy và bị nhấn chìm. Lực lượng cứu hộ gần đó đến ứng cứu nhưng Kiện và Khải do uống quá nhiều nước nên đã tử vong trước khi được vớt lên bờ.
Chính quyền địa phương cho hay, khu vực xảy ra vụ việc là bãi tắm tự phát, không có lực lượng cứu hộ túc trực.

Nắng nóng kéo dài, lại đúng dịp vừa được nghỉ hè nên nhiều học sinh rủ nhau đi tắm sông, tắm biển. Ảnh minh hoạ. Tiến Hùng.
Trước đó, trưa 30/5, trong lúc bám vào phao cứu sinh để tắm trên sông Thu Bồn, ngay khu vực cầu Giao Thủy đang thi công. Trương Lê Minh Huy (lớp 4) chẳng may bị tuột tay và đuối nước. Người dân và công nhân gần đó, phát hiện nhảy xuống cứu nhưng không kịp. Người dân cho hay, công trường thi công cầu Giao Thủy không có bờ che chắn, bảo vệ nên trẻ em thường xuyên vào khu vực này để tắm mát trong những ngày nắng nóng.
Tương tự, chiều 26/5, em Phan Nữ Danh (12 tuổi) và Phan Văn Kiệt (10 tuổi) cùng một em nhỏ 4 tuổi rủ nhau xuống sông Trạm đoạn qua thôn 3, xã Tiên An (huyện Tiên Phước) để tắm. Do không biết bơi, Danh và Kiệt bị nước sông cuốn trôi.
Ngồi trên bờ chứng kiến, quá hoảng sợ nên em nhỏ đi cùng bỏ chạy về nhà mà không kể với ai. Chỉ đến khi chiều tối, không thấy con về các gia đình mới đi tìm và phát hiện áo quần 2 học sinh trên bờ sông. Sau nhiều giờ tìm kiếm dọc sông, đến 22h tối cùng ngày, thi thể Kiệt được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 500m.
Đến 7h sáng hôm sau, thi thể Danh được phát hiện cách nơi xảy ra vụ việc hơn 2 km. Ông Phạm Nhất Hải, Chủ tịch xã Tiên An cho hay, các nạn nhân là con nhà chú bác ruột. Bố các em đi làm ăn xa, mẹ đi làm đồng cuối ngày mới về nên mới xảy ra việc đau lòng.
Cũng theo ông Hải, vào thời điểm này, do nắng nóng kéo dài cùng với dịp vừa được nghỉ hè nên các em nhỏ thường rủ nhau xuống sông tắm, trong khi các sông suối thường vắng người qua lại nên khi gặp nạn việc không ứng cứu kịp.
Tiến Hùng