Nhức nhối công tác trọng tài, bạo lực sân cỏ
Đây là những tồn tại chưa được xử lý triệt để ở mỗi mùa giải. Tuy nhiên, việc ngay trong ngày khai mạc, vấn nạn trọng tài và bạo lực sân cỏ đã xuất hiện, cho thấy ban tổ chức giải sẽ còn phải đau đầu, còn các đội bóng sẽ phải kêu ca dài dài.
Với tính chất căng thẳng của trận ra quân, vòng đầu đầu tiên chứng kiến nhiều trận đấu quyết liệt, với nhiều pha phạm lỗi "rợn người". Hai thẻ đỏ và hàng chục thẻ vàng đã được các trọng tài rút ra, nhưng vẫn là chưa đủ với những pha phạm lỗi của các đội. Chính sự nương tay, xử lý không chính xác các tình huống, đã khiến trọng tài trở thành tâm điểm ở vòng đấu khai màn V-League, trong đó có hành động "quây" trọng tài trên sân Hàng Đẫy và sân Thống Nhất. Ngoài ra, trên sân Vinh và Chi Lăng, các đội bóng cũng đã không hài lòng với các quyết định của trọng tài.
Vòng đấu buồn của đội khách
Chỉ có đúng đội khách Thanh Hóa giành được một điểm ra về, trong khi 5 đội khách còn lại đều trắng tay. Trong số các trận thua, Ninh Bình gây bất ngờ nhất khi trắng tay trên sân của Đồng Nai - đội bóng tân binh mùa giải năm nay
Ngoại binh lấn át nội binh
Các chân sút ngoại binh tiếp tục được dự đoán sẽ một lần nữa độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới mùa giải năm nay. Không quá khi đưa ra nhận xét này khi ngay ở vòng đầu tiên, các tiền đạo ngoại đã lấn lướt hoàn toàn tiền đạo nội với tổng số 8/11 bàn ghi được. Dù các chân sút ngoại ghi được nhiều bàn thắng, những gương mặt cũ như Merlo, Timothy, Kesley... vẫn chưa có bàn thắng ra mắt. Ba bàn thắng của các chân sút nội là Anh Tuấn, Công Vinh, Quốc Anh.
Công Vinh ghi bàn, Văn Quyến tịt ngòi
Công Vinh và Văn Quyến là hai cầu thủ nhận được sự quan tâm lớn nhất ở vòng đầu tiên. Trong cùng một ngày, nếu như Công Vinh tỏa sáng giúp SLNA có chiến thắng thì Văn Quyến lại thi đấu mờ nhạt trong cuộc đọ sức giữa Đồng Nai và Ninh Bình.
Vắng khán giả
Ngoài trận đấu trên sân Vinh, Đồng Nai, các sân còn lại số lượng khán giả đến sân không nhiều, chỉ khoảng vài nghìn người. Đây là điều được dự báo từ sớm khi mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang quay lưng với giải đấu quốc nội.
Mai Hương