![]() |
Paul Robinson (áo vàng) với bàn thua nhớ đời: phá hụt bóng sau đường chuyền về của Gary Neville. |
Tội đồ số một, thủ môn Robert Green (trận đội hình 2 của tuyển Anh thua giao hữu Belarus 1-2, năm nay): trong tình huống thực hiện cú phát bóng lên, Green đã đá sượt bằng chân trái. Bóng văng ra và chẳng còn cơ hội nào tốt hơn để tiền đạo đối phương ra tay trừng phạt.
Tội đồ số hai, David Seaman (trận Anh thua Brazil 1-2 ở tứ kết World Cup 2002): ban đầu, thủ môn dày dạn kinh nghiệm của Arsenal nghĩ rằng Ronaldinho sẽ câu bóng vào vòng cấm từ tình huống đá phạt trực tiếp, ai dè cầu thủ hay nhất thế giới tương lai đá thẳng vào khung thành. Trái bóng bay qua đầu Seaman rồi chui tọt vào lưới, trong lúc lão tướng này tiếp tục phạm thêm một sai lầm khác - cho rằng nó sẽ bay vọt xà, nên chủ quan lùi về hơi chậm.
![]() |
Khoảnh khắc chủ quan của Seaman khiến Anh bị loại khỏi World Cup 2002. |
Tội đồ số 3, Jerzy Dudek (trận Liverpool thua MU 1-2 tại giải Ngoại hạng, năm 2002): sau cú sút của một cầu thủ đối phương, thủ môn của Liverpool đã cúi người gần như ôm trọn được trái bóng, nhưng rồi lại để nó chui lọt qua cả.....hai chân lẫn hai tay. Trước mặt là khung thành trống, và quả bóng ở ngay trước mặt: chẳng còn cơ hội nào tốt hơn thế trong sự nghiệp Diego Forlan.
![]() |
Dudek "vồ ếch". |
Tội đồ thứ tư, Peter Enckelman (trận Aston Villa thua Birmingham 0-3 năm 2002): thủ môn của Villa khoe tài khống chế bóng bằng chân khi mạnh dạn đỡ quả ném biên của đồng đội Olof Mellberg. Nhưng trái bóng quái ác trôi tuột qua chân, và đi luôn vào lưới.
![]() |
Enckelman không thể quên bàn thua này. |
Tội đồ số 5, Gary Sprake (trận Liverpool - Leeds United, năm 1967): trong một nỗ lực phản công, thủ môn của đội Leeds cố gắng ném bóng thật xa cho đồng đội. Tuy nhiên, do Sprake tác động quá mạnh vào phần dưới, trái bóng đã tuột khỏi tay, xoáy ngược và lăn về lưới nhà.
Việt Phương tổng hợp