![]() |
"Hiệp sĩ" PTV. |
Khán đài trở nên quá tải và rất nhiều fan phải đứng chờ khai mạc cuộc chơi. Nhà thi đấu sôi động và huyền ảo giữa tiếng nhạc và ánh đèn sương khói, tạo cảm giác như trong khung cảnh của Giành lại miền đất hứa. Có lẽ không gian này đã xua đi mọi mệt mỏi và làm tăng thêm sự háo hức của gần 5.000 "hiệp sĩ" đang đợi giờ "ra tay" Giành lại miền đất hứa.
"Lần đầu tiên có một sân chơi dành cho người hâm mộ game vi tính nên em loại những việc khác ra để tới dự", Nghiêm Xuân Hùng, học viên trường Trung học hàng hải 2, một trong những fan tới sớm, tâm sự. "Em mới chơi PTV vài tháng, nhưng càng chơi càng hăng. Đây là trò giải trí rất hiệu quả của em. Buồn hay học hành căng thẳng quá là em tìm đến nó. Nhờ nó mà em có thêm nhiều bạn mới". Hùng cho biết thêm, hôm nay em đến không phải để chơi mà sẽ tình nguyện giúp các fan chưa biết chơi "nhập cuộc".
Nguyễn Thuỳ Nhật Hạ, nữ sinh lớp 11 trường Trung học Dân lập quốc tế mới tập làm game thủ. Hạ thường dành các giờ nghỉ của thứ 3-5-7 để chơi. Quan điểm của Hạ là chơi ra chơi, học ra học. Hạ vẫn đạt học lực loại Giỏi và vẫn ngày càng "tiến bộ" trong giới game thủ. "Nghỉ hè thì em có lấn giờ chút đỉnh, vì đang muốn lên level nhanh. Hôm nay em cũng đến để giúp đỡ những người chơi lần đầu. Đây là một hành động nghĩa hiệp mà nhóm game thủ của em học hỏi từ các nhân vật trong Giành lại miền đất hứa đấy", Hạ nói một cách sôi nổi.
![]() |
200 dàn máy vi tính không còn chỗ trống. |
10h, cuộc chơi chính thức bắt đầu. Chưa tới 5 phút, 200 dàn máy vi tính Elead giành cho cuộc chơi đã có chủ và các game thủ lập tức vào trận. Mỗi hàng máy có tới 2-3 hàng người mê mải trước màn hình. Dường như những game thủ này quên mọi diễn biến xung quanh.
Thi thoảng đâu đó vang lên những tiếng "trời ơi", "tuyệt vời", "tiếc quá"..., kéo theo một nhóm game thủ với những khuôn mặt cùng rạng rỡ niềm vui chiến thắng hoặc ỉu xìu nỗi buồn mất điểm. Các game thủ chia sẻ mối đồng cảm, trong đó nhiều người có thể lần đầu mới gặp mặt. Mỗi game thủ được làm hiệp sĩ trong khoảng 45 phút.
Tranh thủ thời gian chờ tới lượt chơi, các fan còn lại tham gia vào trò "thử đồ hiệp sĩ", "so tài cung thủ", "đố vui" trên sân khấu. Trang phục với những thiết kế lạ mắt, vốn chỉ dành cho các hiệp sĩ của PTV khiến nhiều người xỏ đầu vào chân, xỏ tay vào cổ và lâm vào những tình huống khó xử khác. Tiếng cười vui lan khắp sân chơi làm dịu đi cảm giác mệt mỏi vì chờ đợi của hàng ngàn fan.
"Tôi có thể hiểu tại sao chỗ tôi ở từ thanh niên tới trẻ em mê trò này rồi. Nếu đứng coi lúc nữa không khéo mình cũng ghiền luôn, chị Lê Thị Tuyết Vân, ở Lê Văn Sỹ, quận 3, bày tỏ. Trò này khá hay, nội dung không kích động bạo lực, hình ảnh sinh động. Nó có thể giúp người chơi nâng cao phản xạ tay, mắt". Cũng theo chị Vân, thay bằng phải trông chừng không cho trẻ nghịch ngợm ngoài đường hay tham gia những trò vô bổ khác, thì cho các em chơi game vi tính cũng tốt. Nhưng phụ huynh cần điều tiết thời gian để chúng các em quá sa đà, ảnh hưởng tới việc học.
"Game không thuần tuý là hình thức giải trí mà nó còn là công cụ giáo dục, thúc đẩy sáng tạo và hơn nữa là giúp nâng cao hiểu biết về công nghệ, kỹ năng và tính chuyên nghiệp của giới chơi game. Đó là những yếu tố cần thiết trong xã hội hiện đại", Tổng biên tập Tạp chí PC World Lê Trung Việt, phát biểu trước đông đảo game thủ và các bậc phụ huynh. "Chúng tôi hy vọng Festival này sẽ góp phần giúp các bậc phụ huynh và xã hội đánh giá đúng mức những mặt tích cực của game vi tính".
Ông Huỳnh Gia Phúc, phường 11, quận Bình Thạnh tỏ ra rất tán đồng với quan điểm này. Theo ông Phúc, con trai ông mới học lớp 6 nhưng rất đam mê máy tính. Khởi nguồn niềm đam mê này một phần nhờ game. "Thời gian rảnh của nó hầu như dành cho game hết. Vì thế mà cháu gần gũi với máy tính, ham tìm hiểu về công nghệ, khoa học. Cháu cũng đang theo một lớp chuyên về vi tính. Tôi thấy con mình vừa học vừa chơi game vi tính cũng rất tốt. Chỉ có điều cháu còn nhỏ nên đôi khi gia đình phải nhắc nhở để cháu không sao nhãng những việc cần thiết khác", ông Phúc nói. Ngoài cậu con trai, ông Phúc đưa cả con gái mới lớp 4 đến Festival PTV. Không có máy chơi đợt đầu nhưng cha con ông vẫn nán lại chờ đợt tiếp theo.
Không muốn lỡ cơ hội được làm hiệp sĩ trong một sân chơi này, nhiều "fan" của Giành lại miền đất hứa đã ăn trưa bằng bánh mì, cơm hộp ngay tại khán đài của Nhà thi đấu Nguyễn Du. Các "fan" đã xin phép Ban tổ chức mở 2 quầy bán đồ ăn phục vụ đồng đội mình. Họ cũng tranh thủ bán luôn đồ lưu niệm tự thiết kế phòng theo PTV.
Sân chơi đông ngoài dự kiến của Ban tổ chức và các dàn máy đều tập trung nhiều người, nhưng không có cảnh chen lấn xô đẩy. Theo một thành viên của Ban tổ chức Festival PTV, có khoảng 140 nhân viên, gồm cả bảo vệ chuyên nghiệp được huy động làm công tác giữ trật tự và hướng dẫn game thủ. Và để game thủ có thể "xung trận" an toàn, đội ngũ kỹ thuật đã phải làm việc suốt đêm qua để khắc phục sự cố lỗi phần mềm Windows.
(Theo Gamethu.net)