Israel tiến hành cuộc tấn công phủ đầu vào Iran rạng sáng 13/6, đồng thời đóng cửa không phận và yêu cầu người dân không di chuyển. Những ngày sau, hai quốc gia đối địch ở Trung Đông liên tiếp tung ra các đòn tấn công nhau.
Theo Bộ Du lịch Israel, khoảng 40.000 du khách đang bị mắc kẹt tại nước này. Một loạt hãng hàng không hủy chuyến bay và chưa có thông báo mới, buộc du khách phải lựa chọn giữa việc ở lại chờ đợi hay tìm đường vòng qua các nước láng giềng với chi phí đắt đỏ.

Các cửa hàng ở Jerusalem đều đóng cửa sau cuộc tấn công hôm 13/6. Ảnh: Reuters
Thay vì lên kế hoạch cho các chuyến đi trong ngày đến phố cổ Jerusalem hoặc khám phá các bãi biển của Tel Aviv, du khách nước ngoài đang bị đánh thức bởi còi báo động không kích, phải vội vã vào hầm trú bom và điên cuồng kiểm tra các trang web du lịch để tìm đường thoát thay thế. Từ các khách sạn đến các khu nghỉ dưỡng hiện đại, các phòng trú ẩn hiện là nơi được ghé thăm nhiều nhất.
Justin Joyner, du khách đến từ bang California, Mỹ, đang đi du lịch tại Jerusalem cùng cha và con trai. Họ từng dự liệu khả năng xảy ra gián đoạn do Israel nhiều tháng qua xung đột với lực lượng Hamas ở Dải Gaza. Tuy nhiên, nam du khách Mỹ cho biết không lường trước được tình hình sẽ leo thang thành một cuộc xung đột quy mô lớn. Theo Joyner, từ khách sạn ở Đông Jerusalem - nơi trong hai đêm liên tiếp, họ đã chứng kiến tên lửa đạn đạo Iran lóe sáng trên bầu trời như mưa sao băng.
"Thật bất an khi cảm nhận dư chấn của các tên lửa bị đánh chặn ngay phía trên đầu, rồi phải đưa cả gia đình xuống hầm trú ẩn. Ở Mỹ, đó là điều chúng tôi chưa từng nghĩ tới", Joyner nói.
Tiến sĩ Greer Glazer, đến từ bang Ohio của Mỹ, đang tham gia chương trình đào tạo y tá tại Jerusalem, cho biết bà phải chạy xuống 10 tầng thang bộ mỗi khi còi báo động vang lên và điều này xảy ra thường xuyên từ đêm 13/6.
"Bị đánh thức giữa đêm và lao đến phòng trú ẩn là phần khó khăn nhất. Gia đình tôi thì hoảng loạn", Tiến sĩ Greer Glazer nói.

Các chuyến bay đi và đến sân bay đều bị hủy, sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters
Glazer dự kiến rời Israel vào ngày 29/6, nhưng đang tìm cách về sớm hơn. Hiện tuyến đường thuận tiện nhất là vượt biên qua Jordan bằng đường bộ, sau đó bay từ sân bay Amman - nơi vẫn hoạt động vào ban ngày. Truyền thông Israel cho biết Caitlyn Jenner, người có ảnh hưởng tại Mỹ, đã rời Israel qua ngả Jordan sau khi đến Tel Aviv hôm 12/6 để dự lễ hội Gay Pride, sự kiện hiện đã bị hủy.
Trước khi rời đi, Jenner còn chia sẻ hình ảnh nâng ly rượu vang đỏ trong hầm trú ẩn. "Một cách thật đặc biệt để đón Shabbat (ngày nghỉ linh thiêng trong Do Thái giáo, kéo dài từ hoàng hôn thứ Sáu đến hoàng hôn thứ Bảy hàng tuần)" Caitlyn Jenner viết trên mạng xã hội.
Khác với Jerusalem, Tel Aviv hứng nhiều đợt tên lửa từ Iran, khiến Tuhrim liên tục phải ra vào hầm trú ẩn tại khách sạn. Nữ du khách, đến từ London để thăm con gái đang sống tại Tel Aviv, cho biết mới đến hai ngày thì Israel tấn công Iran và mắc kẹt lại đây. Tuy nhiên, Tuhrim nói vẫn cảm thấy còn tốt hơn khi được ở gần con gái. Nếu ở London, bà chỉ có thể xem tin tức mà không biết con mình ra sao.
Bộ Du lịch Israel đã thiết lập trung tâm hỗ trợ trực tuyến 24/7 bằng tiếng Anh và tiếng Do Thái cho khách du lịch bị mắc kẹt.
Tuy nhiên, phần lớn điểm tham quan đều đóng cửa. Các bảo tàng ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới, lối vào khu phố cổ Jerusalem bị cấm với người không cư trú, và nhiều cửa hàng vẫn đóng kín.
Anwar Abu Lafi - cư dân Jerusalem cho biết đường phố và cửa hiệu vắng tanh. Ông không lạc quan về khả năng tình hình sẽ sớm cải thiện.
"Chúng tôi đang tự an ủi rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn", Anwar Abu Lafi nói.
- Du lịch Israel trên bờ vực
- Chuyến bay đến Israel du lịch giữa chiến sự
Tuấn Anh (Theo Reuters)