Trước đó, Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm khi nghe Trưởng ban tổ chức giải Trần Duy Ly thông báo việc có một số trọng tài nhận tiền ở trận Thanh Hóa - HAGL yêu cầu Phó ban trọng tài Đoàn Phú Tấn làm việc với các trọng tài của Hà Nội (Đinh Hải Dương, Kiều Việt Hùng, Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà) đã điều khiển trận này. Qua làm việc sơ bộ, các trọng tài trên thừa nhận có cầm tiền của đội bóng nhưng với số tiền nhỏ.
Khi đó, Ban trọng tài có ý định xử lý êm vụ này trong nội bộ với hình thức "cất" luôn 4 trọng tài này khỏi đội ngũ điều hành V-League và sẽ không sử dụng trong 1-2 mùa giải tới. Tuy nhiên, khi nghe thông báo lại rằng số tiền nhận được của các trọng tài không phải là số tiền nhỏ mà lên tới 100 triệu đồng, ngay chính Ban trọng tài cũng giật mình.

Bản thân nhóm 4 trọng tài khi thấy vụ việc vỡ lở trên báo, cũng đồng loạt phủ nhận việc nhận tiền. Thậm chí trọng tài chính ở trận đó là Đinh Hải Dương tuyên bố rằng: “Có thể chúng tôi bị ganh ghét hoặc người tung tin đã bị tác động nào đó. Không bao giờ xảy ra chuyện chúng tôi nhận hối lộ. Nếu muốn kiểm chứng sự trong sạch của chúng tôi ở trận đấu này, có thể điều tra, tìm hiểu lại báo cáo giám sát. Thực tế chúng tôi đã không làm gì sai trái, đã bắt rất công tâm và không làm sai lệch kết quả trận đấu”. Trọng tài Kiều Việt Hùng cũng phủ nhận việc mình đã cầm tiền cùng êkíp nói trên.
Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc này, lãnh đạo VFF khá bực mình với cách hành xử kiểu bí mật, qua mặt Thường trực VFF của Ban trọng tài. Thế nên, VFF có hành động kiên quyết là mời C45 Bộ Công an vào cuộc điều tra cho rõ ngọn ngành, đồng thời yêu cầu Ban trọng tài phải đẩy nhanh quá trình xử lý vụ việc. Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, "trọng tài không được phép tơ hào dù chỉ một đồng, nhận 5 triệu hay 100 triệu đồng thì cũng như nhau cả".
Ngay trong sáng nay (8/6), Ban trọng tài tiến hành họp khẩn xung quanh vụ việc này trước khi có cuộc làm việc với Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn vào buổi chiều cùng ngày để giải trình vụ việc.
Nguyễn Tùng