Một ngày đầu tháng 9 vừa qua, tôi có người bạn mới đi Thái Lan về nước. Tôi đưa người bạn đi dạo lên khu cầu bộ hành (gần cầu Khánh Hội, quận 4, TP HCM) ngồi uống nước nói chuyện, ăn hạt hướng dương ngắm Sài Gòn. Bởi lâu ngày gặp nhau nên chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu, ăn hết 2 hộp hướng dương, uống 4 ly nước sấu, đĩa trứng cút và một hộp bánh tráng trứng.
Đến cuối buổi chúng tôi gọi thanh toán thì người bán hàng ở đây tính với giá trên trời: 140.000 đồng/2 hộp hướng dương, 100.000 đồng/4 ly nước sấu, đĩa trứng cút tính 16.000 đồng, sốc nhất là hộp bánh tráng trứng tính với giá 240.000 đồng, kèm theo đó là 4 tay thanh niên bặm trợn đến tính tiền.
Ôi thôi, thấy 4 người đó tôi cũng đành phải ngậm ngùi trả cho xong chuyện. Chưa hết, khi tôi xuống lấy xe máy gửi ở đây thì cũng bị tính tiền với giá 30.000 đồng/chiếc. Tôi đã sống ở Sài Gòn được hơn 4 năm nhưng cũng không tránh được mấy kiểu chặt chém bặm trợn thế này. Khu vực này, tôi cạch đến già.
>> Xem thêm: Cơm chiên hỏi giá: 60.000, tính tiền 'chém' 220.000 đồng
Tài Lê Thành
Chia sẻ những câu chuyện về đời sống, xã hội của bạn tại đây.