VNExpress

Thứ sáu, 29/3/2024
Chọn địa danh

4 ngày khám phá vẻ đẹp Huế

Thừa Thiên - HuếKim Hằng, hướng dẫn viên du lịch 27 tuổi thấy Huế mang vẻ đẹp bình dị nhưng cũng rất hấp dẫn, và gợi ý hành trình khám phá cố đô.

Huế không chỉ nổi tiếng bởi lăng tẩm hay ẩm thực phong phú mà còn được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp. Do đó, Kim Hằng (TP HCM) và bạn đã quyết định dành trọn 4 ngày khám phá vùng đất cổ kính này.

Từ TP HCM, Hằng đặt vé máy bay với giá khứ hồi là 2 triệu đồng, sau đó đi xe buýt từ sân bay Phú Bài về trung tâm thành phố với giá vé 50.000 đồng/ người.

Tại TP Huế, đôi bạn thuê khách sạn giá 700.000 một đêm, xe máy là 120.000 đồng/ ngày để bắt đầu hành trình.

NGÀY 1: Chợ Đông Ba - Sông Hương - Cầu Tràng Tiền

Đáp chuyến bay đến Huế lúc 15h, Hằng và bạn đi chợ Đông Ba đầu tiên, mua nón lá để chụp hình. Một chiếc nón lá không hoa văn, giá 30.000 – 35.000 đồng, nón vẽ trang trí 40.000 đồng. Hằng gợi ý mua nón lá thêu giá 50.000 đồng về làm quà.

Hầu hết hàng hóa ở chợ có giá bình dân. Phía ngoài có các hàng quán bán đồ ăn như nem nướng, bánh nậm, bột lọc. Đặc biệt, chè Huế và nem nướng ở đây là món ngon không thể bỏ qua, Kim Hằng chia sẻ.

Chiều tối, Hằng gợi ý đi bộ dọc bờ sông Hương hoặc ngồi thuyền trên sông ngắm cầu Tràng Tiền lên đèn. Chuyến đi thuyền ngắm cảnh có giá 100.000 đồng/ người. Nếu chọn tour có biểu diễn nhã nhạc, giá 150.000 đồng/ người.

Bên cạnh đó, bạn có thể đi một vòng quanh thành phố, ngắm Đại Nội lung linh dưới ánh đèn.

NGÀY 2: Chùa Thiên Mụ - Làng hương Thủy Xuân – Lăng Tự Đức – Lăng Khải Định – Đại Nội Huế

Sau khi thưởng thức đặc sản bún bò Huế, giá 40.000 đồng một tô đầy đủ, đôi bạn đến chùa Thiên Mụ. Chùa còn có tên nữa là Linh Mụ, nằm trên đồi Hà Khê, bờ bắc sông Hương. Vào sáng sớm, chùa vắng vẻ, yên tĩnh, thuận lợi cho những bức hình đẹp.

Điểm tiếp theo là làng Thủy Xuân, nơi nổi tiếng với nghề làm trầm hương, cách trung tâm TP khoảng 7 km. Bạn chỉ cần dừng chân tại bất cứ gian hàng nào cũng được tư vấn cách chụp ảnh đẹp, Hằng cho biết.

Sau khi tham quan làng hương, cả hai ghé lăng Tự Đức hay còn gọi là Khiêm Lăng, tên được đổi sau khi vua băng hà. Được xây dựng năm 1866, lăng có kiến trúc cầu kì, xung quanh là phong cảnh hữu tình. Bạn có thể đến chụp ảnh tại hồ sen và tự tay cho cá ăn. Ao sen lăng Tự Đức là điểm hút khách, đặc biệt vào mùa sen nở.

Sau đó, Hằng ghé thăm lăng Khải Định hay còn gọi là Ứng Lăng, được xây từ năm 1920, nơi chôn cất vị vua thứ 12 của triều Nguyễn. Leo hơn 100 bậc thang, bạn có thể ngắm toàn bộ vẻ đẹp của lăng và ngọn đồi Châu Chữ, thuộc xã Thủy Bằng, cách trung tâm tầm 10 km.

Giá vé tham quan các lăng tẩm là 150.000 đồng một người.

Sau đó đôi bạn trở về trung tâm TP dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Buổi chiều tiếp tục tham quan Đại Nội.

Vì Đại Nội là cụm di tích bao gồm Hoàng Thành (nơi vua thiết triều) và Tử Cấm Thành (nơi ở của vua và hoàng tộc) khá rộng, nên cả hai dành 2 giờ để khám phá cùng thuyết minh viên.

Kết thúc vào khoảng 17h30, cả hai thấy đói bụng và cơm hến là món ăn được nghĩ ngay trong đầu.

Theo Hằng, khi đến Huế, du khách đừng bỏ lỡ cơm hến. Có nhiều địa chỉ nhưng bạn có thể ghé quán cạnh cầu Đập Đá, để vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn.

Bình minh trên phá Tam Giang.

NGÀY 3: Phá Tam Giang – Vườn quốc gia Bạch Mã

Vì muốn ngắm bình minh ở phá Tam Giang, cách trung tâm 17 km, nên Hằng xuất phát lúc 5h30, di chuyển khoảng 45 phút.

Hằng gợi ý, ở đây du khách có thể chọn cano để ngắm cảnh, nhưng nhược điểm là tiếng ồn động cơ sẽ phá vỡ không khí yên bình. Hằng và bạn thích vẻ đẹp nhẹ nhàng nên xin quá giang thuyền nhỏ của một người dân địa phương.

Bánh khoái cá kình giá 8.000 đồng một bánh.

Ở phá Tam Giang, bạn có thể thử nhiều đặc sản từ tôm cá, trong đó phải kể đến bánh khoái cá kình. Đây là loại cá được bắt từ dưới phá và bán tại khu chợ gần đó. Thịt cá kình rất ngọt ăn cùng bánh khoái và nước mắm mặn sẽ khiến du khách nhớ mãi.

Sau khi dùng bữa, hai người chở nhau ra khu phố Tây ở trung tâm để uống cà phê, chuẩn bị đoạn đường dài đến Vườn quốc gia Bạch Mã.

Bạch Mã cách trung tâm khoảng 40 km, nên cả hai di chuyển bằng ô tô theo tour, gồm hướng dẫn viên địa phương, xe địa hình chuyên dụng và khách sạn qua đêm.

Địa hình ở vươn quốc gia là đồi núi và sườn dốc nên rất khó đi. Cả hai tìm hiểu trước về cung đường cũng như thế giới động vật ở đây, trước khi tiếp tục trekking chinh phục đỉnh Bạch Mã 1.450 m.

Hằng mất 40 phút để trekking 2 km, leo đến đỉnh núi trên con đường khá gồ ghề dốc đứng. Khi đến nơi, bạn sẽ nhận được món quà xứng đáng với công sức đi bộ, Hằng cho biết. Thiên nhiên, núi rừng thêm cái vẻ lành lạnh chắc chắn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi.

Đây là địa điểm lý tưởng mà nhiều khách du lịch như Hằng dừng chân ngắm hoàng hôn, càng tuyệt hơn khi lúc này nhóm Hằng có thêm nhiều thành viên gồm 2 người bạn từ TP HCM và 3 người tại Huế cùng tham gia.

Sau khi ngắm mặt trời, đoàn 7 người đi bộ xuống chỗ nghỉ ngơi tại một villa cổ kiểu Pháp. Trong hành trình này, du khách có thể kết hợp ngắm trăng sao. Sao đêm ở Bạch Mã rất đẹp. Bạn còn có dịp nhìn thấy rất nhiều sao băng trên bầu trời, Hằng kể.

NGÀY 4: Bạch Mã – Ngũ Hồ

Cả đoàn dậy sớm đón bình minh trên núi lúc 5h. Mọi người đi bộ theo đường mòn Đỗ Quyên, đến Ngũ Hồ để chiêm ngưỡng năm hồ nước đẹp nhất rừng Bạch Mã. Trải nghiệm gợi ý là "check-in" ở hồ bơi vô cực trên núi, hòa mình vào dòng suối dịu mát và ngắm cảnh núi non hùng vĩ.

Tiếp tục, men theo lối đi trong rừng, ngang qua vườn thuốc, bạn sẽ biết thêm nhiều cây thuốc quý. Hành trình theo lối mòn sẽ đưa các bạn đến thác Đỗ Quyên có độ cao hơn 300 m, là một trong những kỳ quan của Bạch Mã, dùng bữa trưa kiểu dã ngoại. Sau đó, cả nhóm tranh thủ rời đường mòn trước khi trời sập tối.

Về đến trung tâm, Hằng cùng bạn ghé ăn cháo bò Đập Đá, giá 25.000 đồng/ tô. Sau đó hai người chia tay những người bạn trong nhóm và bắt xe ra sân bay.

Chuyến đi 4 ngày của Hằng kết thúc trong luyến tiếc lúc 17h, có mặt tại TP HCM vào 0h ngày hôm sau.

Thanh Thu

Ảnh: NVCC