From: duong bui tran thai
Sent: Thursday, July 01, 2010 10:02 PM
Thân gửi bạn Thủy và các bạn cùng cảnh ngộ!
Trước tiên tôi xin được chia sẻ với các bạn tình cảnh đang phải trải qua. Tôi là người đàn ông đã có gia đình và một bé trai kháu khỉnh, tôi xin được góp đôi lời từ phía đàn ông góp phần giúp các bạn hiểu hơn về cánh đàn ông chúng tôi. Điều mong muốn của các bạn là bình thường trong cuộc sống. Sex cũng như cơm ăn, nước uống và không khí chúng ta thở hằng ngày mà thôi, tôi nhất trí với các bạn về điều đó.
Có lẽ các bạn vẫn chưa thể hiểu được tại sao chồng mình lại lười làm chuyện ấy vậy thì có thể có vài nguyên nhân mà tôi - một người đàn ông có thể hiểu được. Tôi xin gửi đến các bạn mong giúp các bạn có thể tìm được bệnh của chồng mình:
- Anh ta có thể đang phải chịu những áp lực về công việc đến độ ham muốn giảm đi không còn hứng thú với sex nữa. Tôi có một anh bạn rơi vào tình trạng như vậy.
- Anh ta khiếm khuyết về chuyện ấy, không phải anh ta không muốn mà muốn cũng không làm được. Nếu là như vậy các bạn có thể cùng nhau đi tìm lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa và vấn đề có thể giải quyết được thôi mà.
- Anh ấy đã và đang say đắm một bóng hồng nào đấy mà không phải vợ mình, tuy nhiên anh ấy kín đáo tới mức bạn không thể phát hiện ra. Anh ấy thường xuyên "trả bài" với cô ta rồi về nhà đâu còn thiết gì sex nữa. Tuy nhiên, tôi mong rằng tất cả các bạn không rơi phải vào tình huống này.
- Đã có những trường hợp lệch lạc về mặt giới tính, nhưng anh ấy đã ngụy trang giấu mình một cách hoàn hảo bằng cách lấy vợ, có con để che mắt thế gian. Ở Việt Nam vấn đề giới tính còn chưa được cởi mở như nước ngoài vì vậy họ đã chọn hình thức đó chăng?
Chẳng giấu gì các bạn tôi là một người đàn ông bình thường như những người đàn ông khác. Vợ tôi thì lại ở tình trạng như chồng của các bạn, chúng tôi làm chuyện ấy không nhiều vì cô ấy gặp khó khăn khi gần chồng. Lúc đầu tôi thất vọng lắm. Sau chúng tôi quyết định đi gặp bác sĩ để tìm kiếm những lời khuyên.
Bây giờ vấn đề sex của chúng tôi đã được giải quyết, tuy rằng vẫn chưa thể bình thường được nhưng cũng tạm chấp nhận được dẫu rằng không trọn vẹn.
Tôi xin góp đôi lời mong có thể giúp các bạn giải quyết được vấn đề của mình. Chúc các bạn may mắn và hạnh phúc.