Vụ hành hung bất ngờ trên đã làm cho em Đặng Hoàng Nam, một trong những nạn nhân của vụ hành hung, bị một vết thương khá nặng ở mắt, phải khâu 20 mũi. Còn 3 học sinh khác bị đánh, hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn và Việt Đức. Em Nam cho biết: “Chúng em tập quân sự đến 17h, sau đó nán lại trường một chút để nghe thày cô dặn dò, rồi lấy xe đi ra cổng, vừa lúc đó em bị 2 người đánh phía trước và phía sau. May mà em chạy kịp và rẽ vào một nhà người quen gần đó”.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng thì kẻ đứng đầu vụ hành hung này chính là học sinh cùng trường, tên là Linh, con của một cán bộ công an huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tên thứ hai trong bọn là Nam, con của một cán bộ công an quận Hoàn Kiếm, đang học năm thứ 2 Đại học An ninh. Còn tên thứ 3 là Châu, vừa mới bị trục xuất khỏi Vương quốc Anh, cũng vì tội đánh nhau. Hiện, cơ quan chức năng chưa xác định được chi tiết về nhân thân của Châu.
Phụ huynh của Linh, một cán bộ công an đương chức, khi được mời đến cơ quan công an để giải quyết vụ việc, không hiểu do không biết hay vì bao che cho con mình, lại nói: “Thời gian đó Linh ở nhà”.
Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
(Theo GĐ&XH)