Việc tuyển dụng lao động ở tỉnh Bắc Ninh khởi động từ tháng 6/2000. Đến khi thu được 58.000 USD của 20 lao động ở Gia Bình (mỗi người 5.500 USD), Á Châu đưa số người này vào TP HCM rồi “trao tay” luôn cho Nhật Quang để dạy nghề và tiếng Nhật... Song Nhật Quang lại không dạy dỗ gì mà “đá” tiếp cho Nam Bộ. Nam Bộ lại chuyền sang sân của trường Trung học Nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh. Sau hành trình xuyên Việt với 4 lần bị “sang nhượng” bởi các nhà tuyển dụng, đến lúc này, 20 người lao động, vốn xuất thân từ những gia đình thuần nông, mới được trường Nguyễn Hữu Cảnh đào tạo “cấp tốc” nghề may da giày và điện tử trong 1 tháng. Nhưng học xong, họ vẫn không được đi xuất khẩu lao động mà lại được chuyển qua một đơn vị khác mang cái tên kỳ bí: “khối tình báo B58”.
Tới tháng 5 vừa qua, khi những người lao động, do không chấp nhận mãi số phận như quả bóng lăn tròn từ sân này sang sân khác, đã tố cáo hành vi lừa đảo của các công ty nói trên. Thế nhưng Nhật Quang đã tìm cách chuyển số người lao động này sang Hồng Ngọc. Trên thực tế, Hồng Ngọc chủ yếu buôn bán phân bón, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng chứ không có chức năng xuất nhập khẩu.
Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc trên.
(Theo Lao Động, 2/7)