Tôi 35, chuẩn bị bước sang tuổi 36. Bây giờ bắt đầu có cảm giác sợ cô đơn, khi xung quanh bạn bè đã có chồng con, nhà cửa đàng hoàng. Khi còn trẻ, theo đám bạn la cà chỗ này chỗ kia thấy cuộc sống bận rộn, giờ nhiều khi thảng thốt vì sao mình sống được như vậy đến giờ.
Tôi ở quê nên có lẽ mọi người cũng thấy lạ vì phụ nữ ở tuổi này mà chưa lấy chồng là ế lắm. Bởi thế mới 5 giờ sáng, vào mạng đọc bài và xem hết bình luận của các bài viết, thấy có vài chị 38, 39 tuổi vẫn chia sẻ lên đây nên tôi mới tự tin gửi bài.
Tôi là Trang, ngoại hình nhỏ nhắn, bình thường, là nhân viên văn phòng. Mong muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc, không quan trọng từng ly hôn. Hy vọng người đó cũng ở Quảng Bình.
Tôi thích trẻ con, đã 35 tuổi nhưng chưa có gì, thấy khâm phục nhiều chị em có khả năng kiếm tiền giỏi. Ước được như họ, so với họ tôi vô sản nhưng được nhận xét là người tốt bụng. Tôi chỉ tự tin ở điểm này thôi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Trang
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
- Giới tính: Nữ