Tôi "nhảy" nhiều mảng khác nhau trong nghề, đến giờ đã ngoài 34 tuổi nhưng không tự tin lắm vào trình độ của mình. Lúc tôi làm thiết kế, lúc lại ra thi công, làm hồ sơ công trình. Giờ tôi muốn ổn định ở quê nhưng xin việc khá khó, do cũng ít công ty và trình độ của tôi làm nhân viên chứ chưa làm trưởng nhóm được, trong khi ở quê, mảng của tôi ít có người phụ trách.
Tôi thấy khó đi làm ở Hà Nội, phần vì ngán cảnh tắc đường, đi thuê trọ, phần vì cũng không xác định được hướng phát triển ở đó. Ngoài ra tôi đang điều trị bệnh trầm cảm tái diễn, cũng không dám xin vào công ty nào vì sợ làm không được lại nghỉ. Giờ tôi bế tắc, chỉ ngồi ở nhà xem tin tuyển dụng nhưng không dám ứng tuyển. Bố mẹ thấy tôi bị bệnh cũng không giục đi làm, bao lần tôi đi làm xong lại nghỉ ngang. Tôi thấy mình thật vô dụng, xin lời khuyên của mọi người để thoát khỏi cảnh tối tăm này.
Thành Nam