Xin chào mọi người,
Tôi 34 tuổi, cao 1,71 m, nặng 62 kg, đang làm công việc văn phòng cho cơ quan nhà nước, ngoại hình bình thường, không có điểm gì nổi bật. Tôi sống và ăn mặc giản dị, không cầu kỳ.
Tôi không uống được bia, rượu, chỉ nửa chai bia là đỏ mặt và cảm thấy khó chịu dù đã cố gắng luyện tập; không hút thuốc lá, bài bạc; thích tụ tập bạn bè cà phê "chém gió". Tôi biết nấu ăn, trước đó không biết nhưng sau rảnh rỗi, tự mày mò trên mạng.
Tính tình: nghiêm túc, chung thuỷ, đôi khi nóng tính (đã tập luyện nhiều nên giờ chỉ còn chút ít); không để bụng hay câu nệ tiểu tiết, chuyện lớn cố gắng biến thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như không; ít giận dỗi, dù mình đúng hay sai nhưng luôn là người chủ động làm hòa bởi có giận nữa cũng không giải quyết được vấn đề.
Đọc qua chắc nhiều người nghĩ tôi tẻ nhạt. Trước đây vì hơi nông nổi, cái tôi lớn và cá tính riêng mà tôi đã có những quyết định sai lầm. Nhưng sau những chuyện từng trải qua, tôi đã trưởng thành, chín chắn hơn. Tuy nhiên, không có ai là hoàn hảo và người bạn đời tương lai của tôi cũng vậy. Vì thế, tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Hy vọng tìm được bạn gái biết chia sẻ, thông cảm, nghiêm túc và chung thuỷ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Văn Hưng
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam