Trò chuyện được với nhau là mình có thể kể cho nhau chuyện này chuyện kia, đôi khi chỉ là chuyện "hôm nay kẹt xe quá, mà người ta còn cố vượt đèn đỏ nữa; anh vừa đọc thấy bảo sắp có thuốc chữa corona rồi này; hồi bé anh....; bố mẹ ngày trước...." là mình có những chuyện rất đời, rất thường để nói nhau chứ không cần phải những kiến thức cao siêu về toán học, vật lý, văn học hay kinh tế vĩ mô. "Nói chuyện được" là mình tự nguyện và thích chia sẻ thông tin với nhau, đôi khi chỉ là vài câu chuyện phiếm, không phải trách nhiệm, rồi ép nhau ngày nào cũng phải nhắn tin hỏi "em ăn cơm chưa; em ngủ chưa; nay em ăn gì;...".
Em là gái Bắc, vào Sài Gòn học rồi ở lại làm việc luôn vì em yêu mảnh đất và con người nơi đây. Về quê khoảng 2-3 tuần thôi là em nhớ Sài Gòn lắm. Tuổi tác nhắc đến cảm thấy sợ luôn, giật mình một cái "trời ơi, 34 tuổi rồi", nhưng em chưa bao giờ thấy mình già. Em vẫn luôn được đánh giá là trẻ hơn so với tuổi vì thuộc nhóm mi nhon, sẽ không phù hợp với những anh chàng thích bạn gái phải cao chừng này chừng kia. Em là cô gái tự nhiên, một số bạn bè gọi vậy vì em không thích trang điểm, không thích giày cao gót. Mỹ phẩm của em chỉ có sữa rửa mặt và một cây son xài mãi không hết, hết hạn bỏ rồi mua cây mới vì vào một số sự kiện quan trọng thì cũng phải "oánh" chút son cho tươi thêm.
Em không quá quan trọng việc phải lập gia đình, nếu gặp đúng người thì đi tiếp, còn không thì như hiện tại cũng hài lòng. Hiện tại em độc lập, tự chủ nhưng phụ nữ mà, nếu có nơi để dựa thì cũng muốn được dựa cho khỏe, bon chen với đời cũng mệt mỏi. Em là người có trách nhiệm với gia đình, em có thể nhịn ăn nhịn tiêu xài nhưng sẽ không để bố mẹ phải thiếu thốn. Bản thân em còn nhiều điều chưa biết, nhưng chắc chắn em biết điều.
Em không yêu cầu gì ở anh về ngoại hình, hơn hay kém tuổi không quan trọng, nhưng nên chín chắn một chút, cao hay thấp cũng không quan trọng. Anh có tin một người sẽ đẹp dần lên trong mắt mình không? Em từng như thế. Ngày đầu gặp một anh đồng nghiệp, thật sự ấn tượng không tốt về ngoại hình của anh ấy, nhưng sau hơn một năm làm việc chung, rõ ràng hình ảnh những ngày đầu không còn nữa vì anh ấy là một người tử tế. Chỉ cần một người đủ tử tế thì người ấy luôn đẹp. Đoạn này em có ngụy biện cho bản thân một chút vì em không đẹp đấy (cười). Không cần anh giàu có, nhưng cũng cần có một cái nghề để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không "chết đói". Em không thích những anh chàng lười biếng, không có ý chí. À anh cũng đừng hút thuốc, em cảm thấy rất mệt mỗi khi ngửi mùi khói thuốc lá, và cũng đừng bừa bộn quá.
Nếu anh thích thì nhích chuột viết ngay một email, chào nhau vài câu rồi mình kể chuyện cho nhau nghe.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: habienthao
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ