Xin tự giới thiệu, mình là Tâm, độc giả tích cực của trang VnExpress, đặc biệt là mục Tâm sự, hầu như mình chưa bỏ sót mục nào, thậm chí chỉ chờ để được đọc những tâm tư của các bạn. Mình cũng muốn tham gia chuyên mục Hẹn hò để tìm hiểu và tìm kiếm một nửa của cuộc đời mình. Mình đã được 33 mùa xuân nhưng chưa có một tình yêu thật sự để cùng nhau đi đến cuối đoạn đường hạnh phúc. Mình không cao to đẹp trai nhưng có thể nói là một người giàu ý chí và nhiệt huyết.
Mình được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, gia cảnh của mình cũng bình thường như bao gia đình khác. Cha mẹ mình cũng rất vất vả trong việc học hành đến nơi đến chốn của anh em mình. Trong công việc thì mình rất chăm chỉ, cẩn thận nên rất được các sếp đề cao. Những ai đã gần mình thì sẽ biết tính cách của mình như thế nào. Khi đã tìm hiểu thì mình là người rất nghiêm túc và có trách nhiệm trong chuyện tình cảm. Mình rất vui khi nhận được sự quan tâm của các bạn.
Nếu trong cách hành văn của mình còn có khuyết điểm thì mình rất mong nhận được sự góp ý của mọi người để bản thân hoàn thiện hơn trong tương lai. Nếu bạn nữ nào thấy hợp với tính cách và con người của mình thì hãy cho nhau thêm cơ hội nhé. Nếu không đi được với nhau hết con đường hạnh phúc thì mình sẽ là bạn để cùng nhau phát triển trên đường đời nhé. Một lần nữa mình rất cảm ơn VnExpress, cảm ơn quý độc giả.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Minh Tâm
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam