Ước mơ của em nhỏ lắm, chỉ mong anh xuất hiện để đi đến nơi chúng mình muốn, làm điều chúng mình thích một cách bình yên và vui vẻ. Nghe hơi sến nhưng em nói thật đấy, anh đi lạc nơi nao mà giờ em tròn 33, sắp lên 34 rồi anh vẫn chưa xuất hiện, để em phải lên đây đốt pháo sáng ra hiệu cho anh đó. Em – cô gái cầm tinh con hổ, nhắc đến anh đừng sợ, anh có tuổi Trâu, tuổi Ngựa hay tuổi Lợn em cũng không ăn thịt anh đâu vì em không biết nhiều thứ chứ biết điều thì em biết. Em cá tính, lạc quan, yêu đời và khá hài hước, bởi vậy ở với em mà anh thấy chu vi vòm môi càng ngày càng rộng thì cứ tự tin "miệng rộng mới sang" nhé!
Lấy em về anh cứ yên tâm không phải nuôi em đâu vì lương nhân viên văn phòng không cao nhưng cũng đủ để cùng anh xây dựng tổ ấm của chúng mình ở đất Hà thành đắt đỏ này. Tính em không hay cằn nhằn, than vãn và em cam kết để cho anh khoảng riêng để anh được cảm thấy tự do thoải mái, bù lại tụi mình nhớ tôn trọng lẫn nhau như hai người bạn bình đẳng anh nhé. Vì em độc lập, lại mạnh mẽ nên nếu anh mắc lỗi trầm trọng như "ăn phở" ở ngoài thì cứ xác định ra chợ bán phở luôn đi nha.
Em thích đọc sách, dọn dẹp nhà cửa, chơi với trẻ con, thích động vật, đặc biệt là chó – nói thế là anh biết em cũng khá tình cảm; nhưng đôi khi em cũng hơi lạnh một chút, lúc ấy có anh ở bên thì tốt quá. Em có thể cùng anh lê la trà đá vỉa hè, ngồi nhậu cùng bạn bè anh – dĩ nhiên em chiến mồi sẽ tốt hơn chiến rượu. Em không biết bóng đá hay thể thao nhưng cũng có thể cùng anh cổ vũ đội anh thích, ít nhất em biết thế nào là việt vị, ai là trọng tài. Mát giời, em có thể làm vài món để tụi mình nhâm nhi chém gió. Nấu ăn em không đạt trình MasterChef nhưng đảm bảo vỗ béo anh được. Thích lên chúng mình đi vài nơi, nước ngoài hay nước trong đều được, chỉ cần có anh bên cạnh thì đâu cũng là nhà.
Em chẳng mong anh ngoại hình đạt chuẩn diễn viên điện tử, chỉ cần anh cao ráo trên 1m72 – cái này hoàn toàn vì thế hệ F1 của chúng mình nó đòi hỏi thôi anh à! Em thì cũng chả xinh đẹp gì, được cái chiều cao đủ 1m6, khuôn trăng đầy đặn, phúc hậu, cười duyên đúng kiểu nhìn càng lâu càng thấy duyên. Chắc tại cái duyên nó lặn hết xuống dưới nên tới giờ anh vẫn chưa tìm thấy em đâu. Ngoại hình em khá trẻ nên có gặp nhau anh đừng bắt em lôi CMND ra để chứng minh nhé! Anh cũng không phải lo không bế được em chụp ảnh cưới đâu, thân hình vẫn là hình chữ nhật, không phải hình vuông hay hình tròn. Nếu anh cùng làm kinh doanh hay công nghệ thì tụi mình càng có thêm nhiều đề tài để trao đổi vì em là dân kinh doanh – marketing tại một công ty công nghệ mà.
Sẽ có nhiều người bảo thế kia mà sao vẫn ế, hay đến tuổi này chưa lấy chồng có phải hâm? Anh cứ yên tâm, em mà hâm thì có anh hâm cùng là được, tụi mình hâm đều, hâm hợp anh nhỉ? Còn đến giờ vẫn ế vì em chờ anh đấy. Vui vậy thôi chứ em quan niệm duyên chưa đến chả vội để làm gì, đúng người nhưng cũng cần đúng lúc, đúng thời điểm nữa mà.
Em dừng tại đây thôi vì dài quá rồi, anh nhớ nhanh liên hệ với em đó, Tết này mẹ em đã lót lá chuối, bạn em đã cầm sẵn chổi chuẩn bị cho em ra ngoài đường đón Tết rồi đấy anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Linh Thùy
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
