Lâu nay mình có suy nghĩ chất chứa trong lòng mà không biết giãi bày cùng ai. Mình 29 tuổi, học trung cấp kỹ thuật ra, làm trái ngành 3 năm nay, giờ xin vào làm đúng chuyên ngành thì thấy chuyên môn của mình quá thấp, lương chỉ được 5 triệu. Mình chấp nhận vì đó là do bản thân kém cỏi. Điều đáng nói là mình tiếp thu kinh nghiệm được rất ít, cơ hội thăng tiến cũng thấp.
Ưu điểm của mình là giao tiếp, ngoại hình cũng dễ nhìn, hiền lành, giờ muốn chuyển công việc lại sợ không biết làm nghề gì vì đã 30 tuổi rồi, còn ở lại thì không cam chịu được. Với lại dạo này mình bị bố mẹ, họ hàng giục lấy vợ suốt. Mình đang bế tắc thực sự, rất cần một người thầy hoặc ai đó dẫn đường chỉ lối cho mình. Mong nhận được sự góp ý giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chân thành cảm ơn.
Dương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.