Từ đó ngày nào tôi với em cũng dành khoảng thời gian nhất định để trò chuyện về: công việc, tình cảm, tương lai, chuyện sau này có gia đình sẽ như thế nào, đối với gia đình nội ngoại ra sao cho đúng. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, vui vẻ, chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn.
Theo thời gian, chúng tôi dành cho nhau những lời nói thân mật, gần gũi hơn. Chúng tôi cách xa 80 km nên mới gặp nhau 3 lần, cùng đi uống cà phê, nói chuyện vui vẻ, thân thiết. Khoảng 2 tháng gần đây em mời tôi về nhà chơi trong dịp đặc biệt của gia đình. Rồi có một số lý do khiến gia đình em hoãn sự kiện nên tôi chưa có dịp thăm nhà em. Sắp tới sinh nhật em, em nói năm nay không tổ chức bên gia đình và bạn bè nữa, muốn dành riêng ngày đặc biệt này để ở bên tôi, cả hai đi chơi vui vẻ. Em 27 tuổi, sống nội tâm, nhẹ nhàng và tinh tế, chúng tôi đều chưa từng yêu ai. Tôi có nên tỏ tình với em luôn không?
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc