From: info
Sent: Wednesday, April 25, 2007 3:15 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui Trang.
Mình là đọc giả thường xuyên mục tâm sự, hôm nào cũng vậy ngày làm việc bắt đầu của mình là vào mục tâm sự. Hôm nay mình rất ấn tượng với bài viết của Trang, mình muốn chia sẻ với Trang vài điều sau đây. Mình và Trang cùng tuổi với nhau đấy nên mình hiểu được tâm trạng cũng như cách suy nghĩ ở lứa tuổi này. Lứa tuổi có thể gọi là chín chắn, không còn bồng bột, không còn dại dột và cũng không dễ dàng yêu.
Mình không nói đến khía cạnh không tìm được người yêu ở lứa tuổi này, mình chỉ muốn nói rằng, chúng ta không dễ dàng nhắm mắt yêu đương như lứa tuổi teen đúng không? Vì chúng ta biết suy nghĩ, suy nghĩ lâu dài, một khi nhận lời một ai đó, thì chúng ta nghĩ đến việc sẽ gắn bó với người đó suốt đời, vì thế chúng ta có sự suy xét kỹ hơn, tính toán kỹ hơn và cũng dễ dáng nhận ra khuyết điểm của đối phương nhiều hơn. Có một người bạn nói với mình như vậy, phụ nữ ở tuổi 25 trở lại dễ dàng kết hôn hơn, vì sao? Vì suy nghĩ của ta lúc đó không quá bồng bột cũng không qua trưởng thành, không suy xét như ở lứa tuổi 30 vì thế họ dễ dàng chấp nhận hơn.
Ở lứa tuổi 30 này, khi đối diện với một người khác phái, chúng ta không còn e dè, không còn sợ sệt, không còn lúng túng trước đối phương, thậm chí chúng ta còn có thể đoán được và hiểu được phần nào họ muốn gì ở chúng ta. Vì thế dẫn đến việc, chúng ta cảm thấy không còn gì để tìm hiểu, khám phá, vì chúng ta biết qua rõ mục đích của họ.
Trang à, mình cũng tin vào duyên số, nhưng nó chỉ là một phần thôi, phần còn lại là do bản thân mình, mình phải biết tạo ra cơ hội nữa Trang à. Mình cùng tuổi với Trang, nhưng có điều hiện tại mình đã có người trong mộng của mình, mặc dù hiện tại chúng mình chưa cưới, nhưng hai đứa rất hạnh phúc. Tụi mình gặp rất nhiều khó khăn, phải nói là rất nhiều khó khăn, khó khăn từ gia đình, từ xã hội, từ khoảng cách xa xôi, nhưng hai đứa rồi cũng vượt qua và sẽ không bao lâu nửa hai đứa sẽ mãi bên nhau.
Trang à, không có việc gì phải lo lắng, 30 chưa phải là quá già để cho mình tìm được một người để chia sẻ với mình trong cuộc sống. Lấy một người chồng thì khó, chứ lấy một người đàn ông thì dễ lắm Trang. Đừng vì sợ thế này hay thế kia, sợ mọi người nói rằng đã 30 rồi mà chưa lấy chồng, hay gặp những câu hỏi đại loại như năm nay bao nhiêu rồi, khi nào “chống lầy” đây.
Đừng cố gắng phải làm cho giống người khác, đừng thấy bạn bè có rồi bắt mình cũng phải có cho giống họ, nếu mình không làm như vậy thì mình khác người. Mình không phải nói cuộc sống gia đình không quan trọng, quan trọng là làm sao mình lấy đúng người mình yêu và người đó cũng yêu mình.
Mình thiết nghĩ, văn hóa của người Việt Nam mình còn hay xen vào đời tư của người khác, mình chỉ hy vọng mọi người sẽ có cách suy nghĩ, cách nhìn vào cuộc sống riêng của người khác thoáng hơn, đừng tò mò, đừng xem xét cuộc sống của người khác và hỏi bao nhiêu xuân xanh rồi, lấy chồng chưa, lấy vợ chưa, mấy con rồi, ông xã làm nghề gì?
Mình nghĩ đây là cuộc sống riêng của mọi người, đừng xen vào nhiều quá. Hãy để người ta sống theo cách của mình. Miễn sao họ là người tốt, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và cho cả xã hội. Mình nghĩ, đến một lúc nào đó thì mọi người sẽ có cách nghĩ khác hơn. Tôn trọng cuộc sống riêng của người khác. Đó là cách thể hiện sự văn minh và văn hóa.
Mình cũng cò vài người bạn đến tuổi này, cũng vì sợ mang tiếng “ống chề” đã vội vã tìm kiếm và gặp gỡ chỉ vài tháng là kết hôn, mặc dù biết rõ là không yêu nhưng vẫn lấy nhau. Để rồi lấy nhau về phát sinh đủ chuyện xảy ra và cảm thấy không hạnh phúc. Lấy nhau để mà chịu đựng nhau như thế thì lấy làm gì hả Trang.
Nếu lấy đại một người nào đó không yêu để tránh sự đời thì nó có bền vững hay không? Liệu một ngày nào đó khi hai người có chuyện cơm không lành, canh không ngọt, lúc đó cái xấu của người ấy thể hiện rõ hơn, liệu lúc đó Trang có thể gạt được điều đó ra khỏi đầu hay lúc đó cái xấu của người đó Trang càng thấy nhiều hơn lúc nào hết?
Khi tình yêu không có, thì mình dễ dàng nhìn thấy được điều xấu của đối phương. Và mình khó chấp nhận nó, khi không yêu con người ta có khuynh hướng không tâm sự với nhau và điều này dẫn đến hai người xa nhau hơn. Nhưng khi có tình yêu với nhau, mình có thể dễ dàng bỏ qua, và cùng tâm sự và xây dựng, cùng nhau hoàn thiện bản thân mình mà. Tình yêu đúng nghĩa luôn đem đến cho con người ta động lực để hoàn thiện bản thân mình đó Trang.
Cuộc sống gia đình nào cũng phải có mâu thuẫn, có phát sinh, nhưng nếu được kết hái từ hai trái tim đồng cảm với nhau thì mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết cũng như hai người sẽ cùng ngồi nói chuyện cho nhau nghe về nỗi lòng của mình và cho nó qua đi. Trang nghĩ có đúng không?
Hãy suy nghĩ tích cực và sống vui vẻ, hãy tạo cho mình một cuộc sống vui hơn. Trang nên tham gia vào các lớp thể dục, yoga hay khiêu vũ… Lúc đó Trang cảm thấy thoải mái, tự tin hơn và những điều tốt đẹp sẽ đến với Trang. Rồi Trang sẽ gặp được partner đúng nghĩa của mình. Tương lai đang đợi phía trước Trang ạ, đừng bi quan, đừng thất vọng hãy hy vọng Trang nhé!
Chúc mọi việc tốt đẹp sẽ đến với Trang.
Mình rất muốn được làm bạn với Trang hay liên lạc với mình.
Katrina_phuong@vinatech.com.vn