Mặt bằng chung, bạn bè tôi đều yên bề gia thất, cuộc sống cơ bản ổn định. Còn tôi, sau khi ra trường bám trụ lại thành phố. Những năm trước, tôi phải lo cho gia đình nhiều, cũng đối đãi với bản thân khá tốt, vì thế sau nhiều năm đi làm chỉ tích lũy được 200 triệu. Công việc hiện tại ổn định, thu nhập hàng tháng 25 triệu nhưng ở độ tuổi này có nhiều lúc tôi rất mông lung khi nghĩ về tương lai.
Đến lúc lập gia đình, rồi cuộc sống nhiều khó khăn, thêm con cái nữa, liệu công việc có thuận lợi như hiện tại để trang trải không? Với số tiền hiện có, biết bao giờ tôi mới có thể mua được nhà cửa ở thành phố đắt đỏ này? Liệu tôi có thể gặp được người bạn đồng hành đủ tốt để cùng xây dựng tương lai không, hay cuộc sống hôn nhân sẽ khổ sở như những câu chuyện trên mục Tâm sự này? Tôi luôn cố gắng học hỏi để dự phòng cho tương lai nhưng sao vẫn lo sợ khi nghĩ đến những vấn đề trên. Phải chăng đó là tâm trạng rất bình thường của người con gái độc thân và chưa tìm được cho mình người bạn đồng hành ở tuổi này? Có ai gặp tình trạng như tôi không?
Hòa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc