Tôi có ba con với vợ đầu tiên. Phải 15 năm sau khi ly dị mới dám đi bước nữa. Về người vợ thứ hai, chúng tôi thân nhau năm năm thì tôi mới chắc đó là người biết lo việc cơ quan, đảm đang việc nhà, không có thói hư tật xấu. Tôi nhận ra những tính tốt của em qua việc em làm với mọi người chứ không phải qua việc em chiều chuộng tôi hay những lời em nói ra. Đừng nghe lời nói của người tình, hãy nhìn vào hành động họ làm với mọi người.
Chia tay vợ đầu, tôi yêu ba người, đến cô thứ tư mới tìm được đúng người để đi bước nữa, là vợ hiện tại. Cô đơn mà an lành, còn hơn cẩu thả rồi lại "nát đời hoa". Ba mươi năm nay, càng ngày tôi càng hạnh phúc và dư giả hơn. Khi chúng tôi thương nhau, tôi đã 43 tuổi, trắng tay, thất nghiệp. Vài chia sẻ với các bạn đọc, chân thành cảm ơn.
Chung Nguyen
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc