Tôi 29 tuổi, mới lấy chồng. Chồng cùng quê, gần nhà, vợ chồng sống và làm việc ở Sài Gòn, ở cùng em trai. Tôi có chút phiền lòng là bố mẹ đẻ hay mâu thuẫn, cãi nhau, mất đoàn kết. Tưởng con gái lấy chồng rồi bố mẹ sẽ đỡ hơn, ai ngờ vẫn vậy.
Hiện bố mẹ sống cùng bà nội ở Tây Nguyên. Bố 57 tuổi, mẹ 55 tuổi, hai người đều trẻ hơn nhiều so với tuổi. Bố hay ghen (hồi tôi học cấp 3, mẹ từng làm bố mất lòng tin), hơi bảo thủ, ích kỷ (tôi nghĩ đàn ông hay mắc tính này). Mẹ khá ngang, không ngọt ngào, hay nâng cao quan điểm bản thân, cho là mình đúng.
Ngoài những điểm không được đó ra, bố mẹ rất thương con, người ngoài nhìn vào gia đình tôi đều ngưỡng mộ. Mẹ vẫn chu toàn bổn phận làm vợ, cơm nước và chăm lo cho bà nội, nghỉ hưu 2 năm rồi, bố vẫn đi làm. Mỗi lần cãi vã là hai người lại nói chuyện ly dị, lần gần nhất là do bố ghen. Giờ bố mẹ vẫn giận nhau, tôi nhắn tin hỏi mẹ, mẹ bảo: "Nhiều chuyện lắm, không còn hiểu được nhau nữa". Tôi thấy nản quá.
Năm nay tôi đã ăn Tết nhà chồng rồi, em trai bảo còn mấy ngày nữa đến Tết mà bố mẹ giận nhau thế này, chắc sẽ về trễ xíu chứ về mà căng thẳng quá, giận nhau lại đổ lên đầu em mất vui. Em trai bảo bố mẹ sống với nhau được 30 năm như thế này quả là kỳ tích, em thấy bố cũng nhịn mẹ nhiều. Tôi không biết nên khuyên bố mẹ như thế nào, cũng không hiểu tâm lý tuổi trung niên, tâm sự lên đây để giải tỏa nỗi lòng, mong được sự chia sẻ từ mọi người. Cám ơn nhiều.
Hoài
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.