Nói sơ về tính cách chỉ thông qua dòng chữ thì hơi khó vì chỉ khi gặp mặt trực tiếp, anh mới có thể nhận định được về em. Mặc dù hơi ngược đời, nhưng em thích đi du lịch một mình, tự do tự tại. Hơn 5 năm vác balo tự lo mọi thứ, đã đến lúc em cần một người đỡ hành lý giúp khi xuống xe, chờ em ăn cùng khi nghỉ chân và chụp giúp em vài tấm ảnh để checkin. Người ta nói rằng, khi chụp ảnh thì một phần linh hồn bị giam giữ trong tấm ảnh đó. Cho dù ngày nay mọi người đều có thể chụp ảnh bằng điện thoại, em lại chọn một chiếc máy ảnh film để lưu giữ linh hồn của vạn vật xung quanh. Nếu gặp được anh, em nhất định sẽ giam một phần của anh vào trong tấm ảnh.
Em đang là nhân viên văn phòng và là sinh viên tại chức năm cuối của trường đại học Kinh tế TP HCM. Năm sau em sẽ ra trường với tấm bằng cử nhân Ngoại thương và cả bằng tiếng Hàn nếu em chăm chỉ. Kể ra những điều trên để cho anh thấy em là một cô gái cầu tiến, có mục tiêu đời mình rất rõ ràng. Chuyện quen anh cũng vậy nếu chúng ta hợp nhau. Tuy nhiên, tình cảm thì không rạch ròi như chuyện chỉ cần thi đậu là qua môn. Vì vậy, hãy cho em một cơ hội để thử làm bài kiểm tra của anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Uyên Cao
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
