From: Thuy HCE
Sent: Monday, October 06, 2008 11:58 AM
Subject: Làm sao de huy hôn?
Chào bạn Thoa!
Tôi chân thành chia buồn cùng bạn, tôi có vài lời chia sẻ cùng bạn như sau:
Khi đọc tâm sự của bạn thật tình tôi không hiểu chồng sắp cưới của bạn yêu ai. Nếu anh ta yêu bạn và qua lại với cô gái kia chỉ vì mục đích tiến thân thì anh ta sẽ không nói với bạn như vậy khi bạn đòi tìm gặp cô gái kia. Nếu anh ta yêu cô gái kia thì sẽ không cưới bạn.
Cũng có thể khi quyết định cưới bạn thì tình cảm dành cho cô gái kia ít, bây giờ thì nhiêu hơn nên anh ta lưỡng lự, không quyết định dứt khoát.
Bạn hãy nói anh ta quyết định chọn 1 trong 2 người trong một thời gian ngắn. Nếu anh ta thật lòng yêu bạn thì anh ta sẽ chọn bạn (cũng có người chọn tình yêu hơn địa vị, tiền bạc mặc dù rất ít người như vậy), nếu anh ta yêu cô gái kia hơn thì bạn hãy từ hôn. 3 tháng không phải là quá ngắn để bạn không quyết định được. Bạn đừng để khi phát thiệp mời rồi mời quyết định. Lúc này để quyết định được vì kết hôn hay hủy hôn đều khó và cha mẹ 2 bên đều rất khó xử.
Bạn hãy giải thích cho gia đình bạn lý do 2 bạn hủy hôn. Tôi nghĩ cha mẹ bạn sẽ thông cảm cho bạn vì không cha mẹ nào muốn nhìn thấy con mình đau khổ suốt đời đâu, còn danh dự gia đình tôi nghĩ chỉ là bình phong che đậy cho bạn khi bạn do dự không quyết định được vì bạn còn luyến tiếc với anh ấy.
Thời gian sẽ làm quên đi mọi thứ. Bạn thử nghĩ khi hai người kết hôn rồi mà anh ấy vẫn qua lại với cô ấy thì bạn sống có hạnh phúc không? Cuối cùng rồi cũng phải ly hôn thôi và bạn rất khó tìm bạn đời cho mình khi có một đời chồng. Bạn phải dứt khoát vì tương lai của bạn sau này. Bạn còn trẻ, còn con đường dài phía trước rồi bạn sẽ tìm được người yêu thương bạn thật sự và bạn sẽ nghĩ lúc trước mình quyết định từ hôn là thật đúng.