Trung vệ sinh năm 1993 Mạnh Hùng là một Huy Hoàng mới của bóng đá xứ Nghệ. Ảnh: Đức Đồng. |
Trong số 5 cầu thủ SLNA góp mặt, hai cái tên Ngô Hoàng Thịnh và Trần Phi Sơn khá quen với người hâm mộ. Người đầu tiên nhiều lần góp mặt trong màu áo U23 Việt Nam tham dự SEA Games. Anh cũng là đội trưởng U22 Việt Nam tham dự giải U21 quốc tế. Người thứ hai Trần Phi Sơn chưa một lần góp mặt ở các đội trẻ quốc gia nhưng anh rất nổi bật với danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2012”.
Năm ngoái, trong chức vô địch U21 quốc gia của SLNA, Mạnh Hùng chỉ là thành phần dự bị. Cầu thủ sinh năm 1993 này nổi lên ở mùa bóng năm nay khi được HLV Hữu Thắng sử dụng ở vị trí trung vệ thay đàn anh Huy Hoàng. Mục đích của chiến lược gia họ Nguyễn là cho Mạnh Hùng thử sức tích luỹ kinh nghiệm. Không ngờ, trong những lần ra sân, Hùng “tiu” thi đấu rất tốt. Với sức trẻ của mình, anh lấn át luôn đàn anh Phi Hà và Huy Hoàng để giành vị trí chính thức ở SLNA. Mạnh Hùng có thể hình không quá lý tưởng nhưng tuổi trẻ, sức bật tốt và sự dũng mãnh giúp anh nổi bật trong hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Nhưng theo nhiều người, Mạnh Hùng còn thiếu kinh nghiệm và khả năng phán đoán. Được gọi lên U23 là cơ hội giúp anh tích luỹ kinh nghiệm trận mạc và Mạnh Hùng hứa hẹn là Huy Hoàng thứ hai của bóng đá Sông Lam.
Thủ môn Nguyên Mạnh là "người nhện" nơi khung thành SLNA. Ảnh: Đức Đồng. |
Sau lưng Mạnh Hùng ở hàng phòng ngự SLNA là thủ thành Trần Nguyên Mạnh - người được xem là lá chắn thép trước khung thành đội bóng xứ Nghệ. Nguyên Mạnh đã góp mặt ở đội một SLNA 3 năm nay nhưng đa phần là ở ghế dự bị. Tuy nhiên, sau những lần được ra sân, Nguyên Mạnh thi đấu chững chạc hẳn lên. Mạnh “thứ” nổi bật trong màu áo U21 SLNA và U21 Việt Nam để rồi về chiếm luôn vị trí người gác đến số một ở đội bóng xứ Nghệ.
Mùa bóng này, SLNA thi đấu 10 trận và Nguyên Mạnh cũng 10 lần ra sân chính thức, anh thi đấu đủ 900 phút và góp phần không nhỏ trong vị trí đầu bảng của SLNA lúc này. Thể hình khá mỏng manh nhưng bù lại, Mạnh “thứ” có khả năng ra vào hợp lý và phản xạ nhanh nhẹn. Những pha bay lượn trong khung thành và cản phá nhiều bàn thắng mười mươi của Nguyên Mạnh khiến HLV Hoàng Văn Phúc gật đầu ưng ý và ghi tên anh vào đội U23.
Đình Hoàng (áo vàng) thay thế tốt vị trí Âu Văn Hoàn. Ảnh: Đức Đồng. |
Một cái tên xa lạ khác là hậu vệ Trần Đình Hoàng. Hoàng “me” từng góp mặt ở đội U17, U19, U21 và U22 Việt Nam nhưng anh vẫn chỉ là cái tên mới. Cũng như những đồng đội trẻ kể trên, Đình Hoàng nổi bật trong năm 2012 và đến năm nay, anh được HLV Hữu Thắng trọng dụng nhiều hơn. Trong những lần được ra sân thay thế vị trí của đàn anh Âu Văn Hoàn, Hoàng “tiu” đã thi đấu xuất sắc và sau đó, anh giành luôn vị trí của Văn Hoàn.
Thể hình lý tưởng hơn đàn anh, cộng thêm nhiệt huyết của sức trẻ, cầu thủ người Hưng Nguyên hứa hẹn sẽ là lá chắn vững chắc nơi hang lang phải của bóng đá Việt Nam. Đình Hoàng chia sẻ: “Được lên tuyển là mơ ước của bất kỳ cầu thủ nào chứ không riêng gì tôi. Tôi đã có 10 năm theo bóng đá và bây giờ được vinh dự khoác lên mình màu áo U23. Chúng tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của các thầy và người hâm mộ”.
Đức Đồng