Nole chật vật cứu bóng. Ảnh: ATP. |
Sau chiến thắng ở Monte Carlo, Djokovic không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo ở Madrid. Djokovic khẳng định nguyên nhân khiến anh thất bại là do mình không có sự chuẩn bị tốt nhất khi chấn thương chưa bình phục hoàn toàn, đồng thời Dimitrov cũng thể hiện phong độ quá xuất sắc. Djokovic cho biết anh đã cố gắng hết sức, nỗ lực cao trong từng đường bóng nhưng Dimitrov đã chơi tốt hơn mình.
Trong trận đấu này, Dimitrov cũng bị chấn thương ở set 2 nhưng sau đó đã hồi phục rất nhanh để thắng trong set 3 mang tính quyết định. Một trong những nguyên nhân giúp Dimitrov chơi tốt hơn cũng đến từ sự ủng hộ khá lớn từ khán giả chủ nhà, những người vốn không mấy yêu thích Djokovic.
Nguyên nhân Djokovic bị ghét một phần đến từ cách chơi của anh trong quá khứ như đập bóng quá nhiều trước mỗi lần giao bóng hay thỉnh thoảng thổi phồng những chấn thương nhẹ của mình. Tuy nhiên, có thể nguyên nhân lớn nhất khiến Djokovic bị ghét vì anh là đối thủ lớn nhất của tay vợt chủ nhà Rafael Nadal.
Ở thời điểm cuối set 2, khi Dimitrov bị chấn thương và gặp khó trong các tình huống di chuyển, Djokovic thường xuyên chơi bóng ngắn khiến tay vợt đàn em phải di chuyển nhanh cứu bóng. Mỗi lần như thế là cả khán đài lại rộ lên những tiếng huýt sáo la ó khiến tay vợt người Serbia không còn lạm dụng những pha bỏ nhỏ trong những tình huống sau. Dimitrov cũng được hưởng lợi từ điều đó nên chơi tưng bừng trong set 3 để giành chiến thắng cuối cùng.
Dimitrov bị thương nhẹ sau cú ngã trên sân. |
Một điểm khá trùng hợp là trong những giải gần đây Djokovic thường gặp khó trước các tay vợt có khả năng cắt bóng tốt, cụ thể là những tay vợt sở hữu cú trái 1 tay. Từ trận đấu suýt thua Wawrinka ở Mỹ mở rộng 2012 đến trận thua Haas ở Miami 2013 rồi Dimitrov, tất cả đều là những tay vợt chơi trái 1 tay, sở hữu cú cắt trái rất siết và ổn định. Ngay cả trận thua trước tay vợt có cú trái 2 tay là Del Potro thì cũng là trận đấu mà Djokovic gặp nhiều khó khăn với cú cắt trái ổn định của đối thủ.
Không rõ đây có phải là' gót Achilles' của tay vợt số 1 thế giới hay không nhưng anh cũng không quá buồn với trận thua này, bởi nhờ nó mà anh có thêm thời gian chuẩn bị cho 2 giải đấu sắp tới là Rome Masters và đặc biệt là Roland Garros.
Vy Khanh