![]() |
Hương Dung và 3 con. |
Thuỳ Dương, sinh năm 1982, đóng phim khi mới 5 tuổi trong phim Nhìn dưới ánh đèn của đạo diễn Trọng Dũng. Cô bé hẳn đã quên kỷ niệm này nhưng mẹ Dung thì nhớ như in khi ông Trịnh Thịnh nói sai thoại đã bị cô hét lên: Ông nói nhầm rồi. Dương quen với việc lồng tiếng từ năm lên 7 tuổi khi bám mẹ lên Hãng phim truyện. Đúng hôm đó, cô diễn viên nhí của đoàn không thể nào nói được câu Mẹ ơi đốt cháy rồi cho ra chất nũng nịu của trẻ con. Thế là của nhà trồng được, đưa ngay bé Thuỳ Dương chưa biết gì là khớp giọng vào nói thử. Chẳng ngờ chỉ một lần, Thuỳ Dương đã đạt yêu cầu và lập tức được trưng dụng vào đội ngũ lồng tiếng chuyên nghiệp. Mấy năm gần đây, cô bé ít đóng phim nhưng thỉnh thoáng vẫn thấy gương mặt vừa dịu dàng vừa cá tính xuất hiện trong các phim: Chuyện học đường, Mùa xuân ấm áp, Lời thề Hipocrat, Hoa cỏ may...
Hà Duy năm nay 13 tuổi, học lớp 7. Cu cậu đã lẫm chẫm đóng phim từ hồi chưa biết chữ. Những phim gần đây của Duy có: Mùa đông, Lên thành phố, Chiều tàn thu muộn, Xóm bờ sông, Mùa hè sôi động... Các đạo diễn rất thích sự nhạy cảm và đặc biệt là khả năng diễn xuất thông minh của cậu bé. Có lần, khi đóng vai một thằng bé bị bệnh đao trong phim Làm mẹ, Hà Duy đã khiến cho chú đạo diễn lạnh người: "Bỏ mẹ, khéo thằng này bị đao thật". Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, ở trường cấp I, cậu từng sáng tác kịch bản và đứng ra dàn dựng vở kịch cho lớp.
4 tuổi đã được mẹ đưa vào Nam đóng phim cùng, nhưng bé út Phương Minh (8 tuổi) vẫn bị xếp vào loại vào nghề hơi chậm bởi tính nhút nhát. Có chậm hơn đôi chút, nhưng Minh rất tự hào vì là người duy nhất trong 3 chị em được đóng phim nhựa: Mê Thảo - thời vang bóng và Mùa ổi.
(Theo Tiền Phong)