Đứng đầu danh sách 25 người bị truy tố về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đánh bạc và không tố giác tội phạm là Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "Con”, 29 tuổi, ngụ tại khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội). Tiếp đó là các bị can Đặng Công Ánh (Ánh “Thiệp”, 41 tuổi), Lê Anh Quang (Quang “Gà”, 29 tuổi), Lê Ngọc Minh (Minh “Te”, 34 tuổi), Phạm Xuân Chung (Chung “Con”, 26 tuổi), Nguyễn Ngọc Tú (Tú “Sủi”, 22 tuổi), Nguyễn Xuân Thắng (Thắng “Chập”, 47 tuổi), Lê Anh Đức (Đức “Xuyên”, 39 tuổi)...
Vụ đụng độ dữ dội đầu tiên giữa hai băng Thắng “Chập” và Ánh “Thiệp” xảy ra vào tháng 3/1998. Theo VKS, năm 1997, khi vào TP HCM, Ánh “Thiệp” hùn vốn mua xe tải với Trường Sửu. Lợi dụng mâu thuẫn giữa hai bên trong việc đứng tên chủ quyền xe, Đức “Xuyên” - một đối tượng hình sự thuộc phe Thắng “Chập” - đứng ra đòi dàn xếp và đứng tên chủ quyền xe nên Ánh “Thiệp” bắt đầu căm tức, gây sự.
Tại Bến xe A10, Ánh “Thiệp” bị Đức “Xuyên” ném ấm trà bằng sứ vào đầu, gây thương tích. Khoảng 20 ngày sau, Ánh “Thiệp” cho xe chở hàng từ Nam Định vào đến Bến xe A10 thì bị Đức “Xuyên” đuổi đánh, phải bỏ chạy và cũng không dám đến công an trình báo... Mâu thuẫn càng lúc càng được đẩy lên cao, ngày 5/3/1998 Ánh “Thiệp” tập hợp đàn em với đầy đủ hung khí quay lại Bến xe A10 tấn công băng nhóm Đức “Xuyên”, làm náo loạn cả khu vực. Sau khi bị chém khá nặng, cả Ánh “Thiệp” và Thắng “Chập” mỗi bên lặng lẽ “thu quân” về... vào bệnh viện cấp cứu theo đúng “luật im lặng” của thế giới ngầm.
Vụ ầm ĩ thứ hai kéo dài từ tháng 9/1998 đến tháng 10/1998, giữa băng Thắng “Chập” và băng Tuấn “Con”. Bắt đầu là việc Thắng “Chập” tổ chức cho đàn em cướp tiền của Tuấn “Con” tại sòng xóc đĩa của Trung “Heo” tại đường Độc Lập (phường 17, quận Tân Bình). Sau đó, Tuấn “Con” đã đến “xin lệnh” đàn anh là Trà “Hinh” (Trần Đức Trà, đang bị truy nã) và tập hợp lực lượng tìm giết Thắng “Chập” cùng một “đệ tử ruột” của Thắng “Chập” là Nghiệp “Choe”. Liên tục nhiều ngày đêm, Tuấn “Con” cùng 3 đàn em mang theo 2 thanh kiếm tự chế và 2 dao bầu giấu trong túi đựng vợt tennis kiên trì đến phục bên ngoài các sòng bạc của Năm Cam. Song có lẽ do “đánh hơi” được sự nguy hiểm nên thày trò Thắng “Chập” không xuất hiện. Riêng Nghiệp “Choe” bị phát hiện 2 lần nhưng may mắn chạy thoát trước khi những lưỡi kiếm sắc lẹm được tung ra.
Trong bối cảnh Tuấn “Con” và Ánh “Thiệp” đều có mâu thuẫn sâu sắc với Thắng “Chập”, thông qua Chúc “Hòa” (Quan Tuấn Vinh), Tuấn “Con” bắt tay với Ánh “Thiệp” và lên kế hoạch “tìm diệt” Thắng “Chập”. Khoảng 21h ngày 12/9/2000, Ánh “Thiệp” nhận được cú điện thoại do Lý "Cai" (Phan Đức Hải) báo tin Thắng “Chập” đang ở ga Hòa Hưng. Lập tức, Ánh “Thiệp” báo cho Tuấn “Con” và Tuấn “Con” liền lệnh cho đàn em mang 2 dao chọc tiết lợn vào ga Hòa Hưng. Lúc này, Thắng “Chập” và Mão “Mèo” (Lê Thanh Mão, bị cáo trong vụ án Năm Cam) mỗi người một xe gắn máy vẫn không hay biết gì, ung dung ra khỏi ga Hòa Hưng hướng về ngã tư Bảy Hiền. Sau khi bám theo một đoạn, Chung “Con” điện thoại cho Tuấn “Con” xin tăng cường thêm lực lượng. Tuấn "Con" liền lên xe cùng với Quang “Gà”, mang theo khẩu K54 và đến khu vực đường Bình Giã (quận Tân Bình) thì cả bọn quyết định tấn công Thắng “Chập”. Thắng bị chém gục xuống lề đường, nhận thêm 2 phát đạn K54 vào phần mềm ngực trái và phần mềm cẳng chân.
Thắng “Chập” may mắn sống sót sau lần đó nhưng phải mang thương tật 63% và không còn dám nghĩ đến chuyện phục thù. Riêng Tuấn “Con” nhờ “chiến công” đó mà tìm được chỗ đứng trong thế giới ngầm Sài Gòn dưới sự che chở của Trà “Hinh” và bắt đầu lao vào những hoạt động tội phạm liều lĩnh hơn. Điển hình là vụ nổ súng cướp tiền trên đường Cao Thắng (quận 3) và vụ chém chết anh Đặng Vũ Thắng (Phó phòng Kế toán Thảo cầm Viên Sài Gòn) theo “hợp đồng chém thuê” của chị em Lâm Bích Thủy - Lâm Thanh Phong.
(Theo Thanh Niên)