Với lối viết giản dị nhưng từng câu chữ chứa đầy kỷ niệm yêu thương với mẹ, tác phẩm "Mẹ ơi con nhớ" của độc giả Lý Ngọc Thảo khiến nhiều người xúc động. Tết đối với tác giả không còn là ngày vui quây quần bên gia đình, người thân mà là khoảng trống vô định. Các món ăn thường ngày như nồi thịt kho trứng, tô canh khổ bỗng trở nên xa lạ khi không còn mẹ bên cạnh.
Tác giả viết: "Tết năm nay mẹ không dành cho con nồi thịt kho trứng, tô canh khổ qua như năm nào, những thứ đi suốt năm tháng tuổi thơ mà đã nhiều lần con than 'Sao năm nào Tết cũng có mấy món này vậy mẹ?'. Thế mà suốt mùa Tết con vẫn ăn rất ngon lành nhưng đôi khi vòi vĩnh 'Con nghe bạn con nói nhà nó Tết nấu bún măng'. Mẹ vẫn thế, vẫn cười bảo con đòi hỏi, nhưng Tết sau vẫn có thêm một nồi bún măng cho con".
Những kỷ niệm về mẹ ùa về khiến tác giả Lý Ngọc Thảo không khỏi bồi hồi: "Lặng lẽ thắp nén hương trên bàn thờ của mẹ, con bật khóc lúc nào không hay...". Nhận được sự bình chọn cao từ bạn đọc và ban tổ chức, tác phẩm đã xuất sắc giành được giải nhất cuộc thi "Tết và tuổi thơ". Cùng với giải nhất, tác giả Lý Ngọc Thảo sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng tiền mặt và một năm dùng sữa chua Vinamilk Probi miễn phí.
Cũng nói về những hình ảnh Tết bên người thân yêu, tác phẩm "Mùng một 'ăn' roi mây" của độc giả Trần Vũ Em đã giành giải nhì của chương trình. Bài viết là những kỷ niệm về ngày Tết tuổi thơ làm tác giả xốn xang, cay xè khóe mắt mỗi lần nhớ về. Đó là câu chuyện ngoại kể hồi còn chiến tranh, hình ảnh ngoại dẫn ra vườn cùng các dì các cậu sắp lá chuối cho kịp về cúng rước ông bà. Tình cảm gắn bó giữa hai bà cháu khiến tác giả có mùng một Tết đáng nhớ.
Do đòi ở cùng ngoại, không chịu về với ba má nên cậu bé bị ăn mấy phát roi mây đau điếng. Dù bây giờ ngoại không còn nhưng những kỷ niệm ấu thơ vẫn mãi song hành, động viện tác giả vượt qua mọi khó khăn trên đường đời. Phần thưởng giành cho giải nhì là 10 triệu đồng tiền mặt và một năm dùng sữa chua Vinamilk Probi miễn phí.
Đạt giải ba chương trình là tác phẩm "Ngày Tết ước mơ" của độc giả Vũ Xuân Thịnh. Đúng như tiêu đề, bài dự thi là điều ước của tác giả về một ngày cả nhà lại được quây quần nơi bến sông cũ với khuôn bánh in trắng phau phau ngọt lịm, nồi bánh tét, bếp lửa hồng bập bùng thâu đêm. Anh chị em sẽ được thỏa thích đắm mình trong mênh mang ký ức tuổi thơ, để đập tan cảm giác chông chênh của bao ngày bôn ba cơm áo.
Đây cũng là mong ước của nhiều người con xa quê mong Tết đoàn tụ, thèm chút nắng, mưa, gió, hương đồng thơm ngút và chút mặn chát của con sông quê. Với giải ba của cuộc thi, tác giả Vũ Xuân Thịnh sẽ nhận được phần thưởng là 5 triệu đồng cùng một năm sử dụng sữa chua Vinamilk Probi miễn phí.
Sau 6 tuần phát động, ban tổ chức đã nhận hơn 300 tác phẩm dự thi, trong đó 161 bài, bộ ảnh đã được đăng tải. Các bài dự thi được nhận định có chất lượng tốt, giàu ý nghĩa. Đó là những cảm xúc bé thơ đầm ấm bên gia đình chân thật, giản dị hay kỷ niệm khó quên về những ngày được ở cùng mẹ, ngoại... Nhiều bài viết khiến người đọc cảm động không cầm nước mắt vì những chi tiết đơn giản mà ý nghĩa.
Ban giám khảo đã chấm điểm và chọn ra 10 bài hay nhất để chọn vào vòng trong sau khi cuộc thi ngừng nhận bài (0h ngày 1/3). Những tác phẩm này được đánh giá trên tiêu chí: nội dung ý nghĩa, bài viết hay, thiết thực, văn phong tốt. Trong 10 tác phẩm này, ban tổ chức tiếp tục chọn ra 3 bài viết xuất sắc để trao giải nhất, nhì và ba. Tổng trị giá giải thưởng chương trình hơn 40 triệu đồng. Độc giả trúng giải vui lòng liên hệ với chị Thúy (08.73009999, số lẻ: 8560 hoặc 0909668668) để nhận thưởng. Chương trình được tài trợ bởi Nhãn hàng Sữa chua Probi - Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk).
Phương Thảo