![]() |
"Tập đoàn" ma túy tại tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Sau hai ngày xét xử, sáng nay, tòa án TP HCM đã tuyên phạt 3 án tử hình cho các bị cáo: Nguyễn Thanh Mai (40 tuổi, ngụ quận 1), Văn Toàn (35 tuổi, Thủ Đức), Nguyễn Thụy Ngọc Băng (25 tuổi, Gò Vấp). Lê Hoài Nam và Lê Văn Phong (36 tuổi, ngụ quận 4) nhận án chung thân. 6 bị cáo còn lại lĩnh từ 13 đến 20 năm cùng về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngoài phần hình phạt trên, các bị cáo còn buộc phải nộp phạt cho nhà nước từ 10 đến 100 triệu đồng.
Đầu năm 2002, Nam gặp lại bạn gái cũ là Ngọc Băng và được cô đặt vấn đề cần mua một lượng lớn heroin cho bạn trai là Việt kiều Australia để vận chuyển ra nước ngoài. Nam cùng Toàn, Mai tìm đến một "nhà cung cấp lớn" tại Sài Gòn và mua "hàng" với giá 5.000 USD một bánh. Từ đó "tập đoàn" buôn bán ma túy xuyên quốc gia được thành lập.
Hoạt động trong một thời gian dài nhưng đường dây trên vẫn không bị phát hiện. Đến 27/4/2004, trên đường chuyển "hàng trắng" đi tiêu thụ, Nam bị lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an quận 1 bắt quả tang, trong người có 9 gói nylon chứa heroin.
![]() |
Người đẹp Ngọc Băng với án tử hình. Ảnh: Vũ Mai. |
Từ lời khai nhận của Nam, cơ quan công an đã lần lượt bắt thêm 10 người liên quan trong vụ án. Tổng cộng, từ tháng 3/2002 đến khi bị bắt, băng nhóm này đã mua bán trót lọt 16 bánh heroin, thu lợi bất chính hàng chục ngàn USD.
Theo nhận định của tòa, Lê Hoài Nam là trung tâm trung chuyển ma túy nên tương xứng với hình phạt cao nhất là "tử hình". Tuy nhiên, Nam cũng là đầu mối khai ra các nhân vật giúp cơ quan điều tra nhanh chóng phá án. Gia đình Nam có công nên áp dụng chính sách khoan hồng chỉ tuyên bị cáo mức án chung thân.
Vũ Mai