From: Vuong Khanh
Sent: Tuesday, March 11, 2008 9:08 PM
Subject: Linh dang và se phai tra gia cho su phan boi
Kính gửi tòa soạn,
Tôi là một độc giả thường xuyên của mục tâm sự và hôm nay sau rất nhiều ngày day dứt và theo dõi câu chuyện của bạn Linh tôi mới gửi bài để nói lên suy nghĩ của mình.
Tôi từng rơi vào hoàn cảnh người bạn trai cũ của Linh, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng tôi biết anh ta đang đau khổ đến chừng nào. Anh ta đang hoang mang tự hỏi làm sao để mình có thể lấy lại tình yêu, mình đã làm sai điều gì, những điều đó đang dằn vặt anh ta. Quả thật đến bây giờ mặc dù mọi chuyện đã qua đi, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn mỗi khi nghĩ lại. Tôi cũng xin kể câu chuyện của tôi có lẽ nó cũng không khác mấy so với câu chuyện của Linh.
Tôi và bạn gái cũ yêu nhau trong gần 3 năm thời sinh viên. Tình yêu của chúng tôi lúc đó thật đẹp với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Do nhà chúng tôi gần nhau nên hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, tình yêu tưởng như vượt qua mọi tất thẩy khó khăn, nhưng do gặp nhau quá nhiều nên mọi thứ trở nên nhàm chán. Trong suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ rằng cô ấy đã thuộc về tôi và quá tin tưởng vào người yêu mình nên không mảy may nghi ngờ.
Trong lúc yêu tôi, cô ấy vẫn hẹn hò đi chơi với người đó về sau cô ý nói với tôi rằng lúc đầu chỉ nghĩ đi chơi bình thường như hai chị em(người đó ít tuổi hơn bạn gái tôi), nhưng không ngờ đã yêu lúc nào không biết. Chuyện đó diễn ra trong khoảng một tháng đến khi tôi bàng hoàng nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Cô ấy đã quá yêu người mới, còn tôi thì đau khổ dằn vặt, có lẽ chẳng một ngôn từ nào có thể diễn tả hết sự đau khổ của tôi lúc đó. Có lúc đến 3-4 ngày tôi không ăn gì chỉ uống nước và hút thuốc.
Tôi không van xin tình yêu, chỉ mong cô ấy hãy dứt khoát với một trong hai người. Tôi cho cô ấy chọn và thật tàn nhẫn cô ấy đã gạt hết những yêu thương trong 3 năm trời để chạy theo một mối tình chỉ vài tuần lễ. Tôi dằn vặt đau khổ, nhưng chấp nhận tất cả. Giờ đây khi mọi chuyện đã qua đi tôi nhìn lại và thấy mình thật may mắn.
Quả thật tôi thấy mọi người nói rất đúng "chả có ai bỏ vợ mình để chạy theo gái, chỉ có vợ bỏ chồng để chạy theo trai". Ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc, tình yêu cho bản thân mình, nhưng hạnh phúc đó không được chà đạp lên hạnh phúc của người khác. Chính sự phản bội của Linh với người yêu đã dẫn Linh đến những trái ngang ngày hôm nay.
Xin đừng viện dẫn rằng tình yêu có những lý lẽ riêng của nó, bởi tình yêu thật thiêng liêng nên đừng mang nó ra làm lý lẽ để biện hộ cho sự phản bội của mình. Linh sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra ngày hôm nay. Thật là buồn cho ai lấy phải người vợ như Linh. Tôi chả khuyên gì Linh cả nhưng xin gửi đến những bạn gái đang yêu và sẽ yêu rằng hãy yêu hết mình và trân trọng những gì đã có trong tay mình, đừng vì một cơn "say nắng" mà làm khổ nhiều người nhất là những người yêu thương mình.