Tôi 29 tuổi, sinh ra ở mảnh đất miền Trung nắng gió. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống của một nhân viên văn phòng, sáng đi làm, tối quanh quẩn bên người thân. Bạn bè tôi hầu như đã lập gia đình, vì thế mối quan hệ cũng ngày càng hạn hẹp. Mặt khác, những lần chứng kiến xung đột trong cuộc sống hôn nhân của vài người xung quanh, khiến tôi từng có suy nghĩ sẽ sống độc thân suốt đời.
Nhưng mỗi khi ra ngoài, thấy cảnh cả gia đình người ta vui vẻ, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, tôi lại ước mình được là nhân vật chính trong đó, lại khát khao về một hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình. Cuộc sống xa nhà, tôi cũng muốn có một bờ vai để san sẻ buồn vui, ngọt bùi, để không còn cảm giác cô đơn, lẻ loi mỗi khi màn đêm buông xuống. Chính vì mong ước đó là động lực để tôi viết bài giới thiệu này. Hy vọng có thêm cơ hội để gặp được tình yêu đích thực của đời mình.
Bạn bè và đồng nghiệp thường nhận xét tôi là người nhẹ nhàng, hiền lành và chân thành. Tôi tự nhận mình là người sống tình cảm, thiên về gia đình. Tôi biết nấu ăn. Sau này có gia đình, tôi sẽ luôn tranh thủ thời gian để nấu một bữa tối thật ngon cho chồng con.
Tôi xa nhà đã hơn 10 năm nên khá tự lập và không phải kiểu người thích sống dựa dẫm người khác. Tuy không phải người sôi nổi và dễ tạo sức hút từ đám đông, nhưng tôi là người biết lắng nghe, nhường nhịn, tôn trọng người khác.
Mẫu bạn đời tôi mong muốn là người có tính cách quyết đoán, biết quan tâm, có chí tiến thủ và có ý thức trân trọng hạnh phúc gia đình. Tôi không thích đàn ông quá gia trưởng, nhỏ nhen và ích kỷ.
Xin chân thành cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đọc bài viết này của tôi.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hà
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ