Phải chăng con gái theo đạo rất khó tìm một người bạn đời cùng tôn giáo? 29 năm qua, em đã tìm rất lâu nhưng vẫn chưa thấy anh - chồng tương lai của em. Dẫu biết bạn bè đồng trang lứa đã tay bế tay bồng gần hết, nhưng em lại không thể vội vàng tìm đại cho mình "một nửa" còn lại, chỉ vì xung quanh em, kiếm được người theo đạo sao khó quá.
Em từng tìm hiểu người khác tôn giáo, nhưng khi cùng bàn tính tới vấn đề sau hôn nhân, quả thực có quá nhiều chuyện mà cả hai không thể dung hoà được, nên đành bước qua nhau.
Đôi nét về bản thân: ngoại hình tạm, tầm 7 điểm; những người xung quanh nhận xét em hoạt bát, thân thiện, có duyên với trẻ con; công việc ổn định, chỉ còn đợi chồng tương lai thôi. Vậy nên, anh hãy xuất hiện đi nhé.
Vài dòng gửi anh - người em đang tìm kiếm: Nếu anh theo đạo như em thì thật tốt, vì chúng ta sẽ không bị gia đình ngăn cản và xem như đã vượt qua ải đầu tiên của cha mẹ. Phần còn lại sẽ là tính cách có hợp không, quan điểm sống thế nào. Với em, không ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ đơn giản là chúng ta có đủ cố gắng vì nhau hay không thôi. Vậy nên, nếu anh có cùng mục đích như em, hãy "về đội" của em nhé.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: May
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ