Tôi là nữ, 28 tuổi. Ở độ tuổi này, tôi trải qua nhiều điều của cuộc sống, đủ nhận thức được điều nào lành tính hay độc tính ở tâm dạ con người, đặc biệt là phụ nữ; nhiều người lắm chuyện, soi mói, định kiến. Tôi thực sự mệt mỏi với việc tiếp xúc sự độc hại của con người. Từ bé đến khi trưởng thành, tôi luôn muốn tìm đến phật pháp để chuyển hóa những tâm độc thành từ bi hỉ xả. Thành thực mà nói, giữa con gái với con gái, tôi thường thấy không ai muốn người khác hơn mình về nhan sắc, đặc biệt công danh, địa vị, sự thông minh. Tôi ghét cảm giác đó lẫn việc được nhận những năng lượng tiêu cực từ đó. Trong tôi, người tốt phải được gặp người tốt mới trọn vẹn và an yên.
Về nội tâm, tôi vẫn còn nhiều bóng tối như sự nóng nảy, sân hận; riêng chuyện ganh đua, đố kị thì tôi không có. Đôi khi chỉ thấy tủi thân một chút vì mình không được như người khác, nhưng thật lòng tôi vẫn hoan hỉ, chúc mừng những điều tốt đẹp và phước lành mà họ có được. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ từ bạn thân, anh chị em cho đến người quen (trừ cha mẹ ra), tôi thường cảm nhận được những nguồn năng lượng không tích cực, đôi khi là sự giả tạo, phán xét hay soi mói người khác. Điều đó khiến tôi thấy mệt mỏi, không muốn chia sẻ hay tiếp xúc nhiều. Gần đây tôi học Phật pháp, cố gắng hạn chế nói chuyện về người khác với một ai đó. Tôi chỉ muốn giữ những cuộc trò chuyện xoay quanh bản thân và người đối diện, để giữ lòng an và tâm sáng hơn.
Về chuyện tình cảm, tôi từng có mối quan hệ nghiêm túc với một anh 33 tuổi, từ khi tôi 25 tuổi. Hai đứa đã cố gắng giữ chừng mực và từng lên kế hoạch cưới xin. Rồi càng gắn bó càng nhiều mâu thuẫn vì chúng tôi không có cùng quan điểm sống. Cả hai dần cảm thấy mệt mỏi, như một điều tất yếu, tình cảm cũng nhạt đi theo thời gian. Sau đó, anh bắt đầu tìm hiểu người khác, còn tôi tuy có người theo đuổi nhưng không muốn sống sai với ai nên không cho họ cơ hội.
Tôi tử tế, không vụ lợi, không chen vào gia đình người khác để làm ai tổn thương. Tôi chỉ mong có một tình yêu bình yên, tử tế. Ngoại hình tôi nhỏ nhắn, dễ nhìn, có học thức, sức khỏe tốt. Tôi không quá xinh nhưng gọn gàng, sạch sẽ, biết chăm sóc bản thân và nấu ăn. Giữa cuộc sống đầy bon chen và tiêu cực như hiện nay, tôi chỉ tự hỏi: Làm sao để giữ được sự bình yên trong lòng và có mối duyên lành?
Hà Linh