Em 28 tuổi, vẫn còn nhiều dự định, mục tiêu. Đôi khi em nghĩ đến khi nào mình mới muốn dừng chân, quen một chàng, rồi kết hôn xây dựng gia đình? Khi viết những dòng này, có lẽ em chưa sẵn sàng, nhưng quen biết gặp gỡ thì không sao đâu nhỉ, biết đâu rồi tình yêu đủ lớn để em muốn làm vợ, làm mẹ, làm phụ nữ của gia đình?
Thời đi học, cũng có người thầm yêu, nhưng em nghĩ còn trẻ để nói chuyện yêu đương, phải dễ nhìn, phải giỏi hơn em, em mới cảm. Bạn thân em hay nhận xét "tính mày cứng quá, quen mày rất áp lực; phụ nữ không cần giỏi quá, cần dịu dàng, đủ quan tâm thôi". Tốt nghiệp sau 5 năm, ra đi làm mới nhận ra mình đã lỡ thời thanh xuân đẹp nhất, nơi mà từ phòng trọ, ra chợ, đến trường, thư viện mình cũng có thể gặp một anh chàng trẻ trung, độc thân, sẵn sàng yêu với tình yêu trong sáng nhất.
Ra trường, em vào Sài Gòn bôn ba, khi công việc tạm ổn định mới chợt nhận ra những anh hơn tuổi mình trong công ty đều thành gia lập thất hết rồi. Muốn gặp một người còn độc thân để trò chuyện, làm quen trở thành điều khó khăn. Công việc em làm cũng thường xuyên phải công tác trong, ngoài nước, đôi khi muốn ngồi xuống uống một tách cà phê, đôi khi đứng ở sân bay 2-3 giờ sáng bỗng thấy tủi thân, bao giờ mình sẽ có người đón đưa, bao giờ sẽ có người nói với mình câu mệt rồi thì ở nhà anh nuôi, dù chỉ để an ủi thôi. Em đã dành hơn nửa năm để để du lịch một số nước. Thanh xuân mà, chưa chồng, chưa con, cứ xách balô và đi thôi. Đi để biết thế giới bên ngoài, để con người nhẹ nhõm sau bao nhiêu áp lực, để bắt đầu những dự định mới.
Dạo này dịch nCoV, em lại ở Việt Nam trốn dịch và chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Em đang apply một số học bổng PhD, nhưng cũng phân vân bởi đến tuổi lập gia đình, gặp một anh, kiếm một công việc, xây dựng tổ ấm. Đâu là con đường mình nên đi? Em là người làm việc theo lý trí, nhưng nếu một ngày tình yêu đủ lớn, em sẽ chọn theo con tim mình. Đáng tiếc 28 thanh xuân, em chưa gặp một chàng trai như vậy, đủ để khiến em động lòng.
Tản mạn đôi chút trong khi đang stress vì viết proposal (đề nghị). Từ cô gái kỹ thuật đang phân phân giữa những ngã rẽ cuộc đời. Từ cô gái chưa một lần yêu, chưa biết yêu và đang tìm kiếm một tình yêu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nắng
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ