Nhà tôi làm nông, có một chị gái. Tôi 27 tuổi, chỉ học, chưa đi làm nên không có tiền tiêu Tết, cũng chưa gửi cho bố mẹ được đồng nào. May mà việc học sau đại học của tôi được chị chu cấp, không ảnh hưởng tới cuộc sống của bố mẹ. Mấy năm gần đây Tết không có tiền, bạn bè đã có gia đình hết nên chẳng thể rủ ai đi chơi, đi lượn. Tôi đi một mình thì chán, nhà có mỗi cái xe số, đi lâu sẽ bị gọi về trả xe.
Bố mẹ hay cãi nhau, định ly hôn, tôi thấy hơi buồn, rồi nghĩ mình cần tôn trọng quyết định của phụ huynh nên không cố khuyên giải nữa, kết quả ra sao cũng được. Hơn nữa, 4 người trong gia đình tôi đều tự lập và chưa bệnh tật gì, có điều nghĩ tới bản thân hiện tại lại buồn quá, không bạn, không tiền, chưa tìm thấy niềm vui và mong ước của bản thân. Ra Tết tôi sẽ ra nước ngoài làm việc, không biết có thay đổi được gì không nữa.
Quyết
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.