Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, trong một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ cưng chiều. Cuộc sống màu hồng ấy khiến tôi từng nghĩ mình sẽ ra sao khi sống ở một nơi không có bố mẹ bên cạnh.
Ngày tôi vào đại học, một mình ở thành phố rộng lớn, Sài Gòn đón chào bằng một vụ cướp túi xách, đi học cùng nước lụt, lội nước hơn 4 km để về nhà vì không có xe buýt, cũng chẳng dám đi xe ôm vì không biết họ sẽ chở đi đâu. Rồi những cám dỗ bủa vây tôi, những lần ngồi trong công viên nhưng đầy lời mời mọc; lời ngọt ngào của sếp dành cho mình.
Mọi người thắc mắc tôi dễ nhìn, biết ăn nói mà sao không có bạn trai, họ bảo tôi khó và kén chọn. Tôi chỉ biết cười rồi nghĩ, nếu dễ dàng chấp nhận yêu ai đó, chắc tôi đã có chục mảnh tình vắt vai và không biết mình trôi đến phương trời nào.
Tôi đăng bài lên đây, mong muốn tìm được ai đó thật sự nghiêm túc, khiến tôi tin tưởng để dựa vào những lúc yếu mềm. Tôi 26 tuổi, cao 1,55 m, nặng 44 kg, hòa đồng, biết lắng nghe và luôn lạc quan trong cuộc sống.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nhi
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ