Em 25 tuổi, đang làm việc tại FO (bộ phận tiền sảnh) của khách sạn 4 sao. Đã lâu rồi không biết nhớ ai da diết, cũng không có một cuộc tình đúng nghĩa, không phải tại em hay ai khác, chỉ là chưa tìm được anh thôi. Em cá tính và mạnh mẽ, vì xa gia đình từ nhỏ (em học và làm việc tại Đà Nẵng, bố mẹ ở Đắk Lắk), nên em tự lập và sống lạc quan, suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, cũng có lúc em yếu đuối và cần người che chở, nhưng không phải của bất kỳ đàn ông nào.
Em thích trẻ con, chơi thể thao (gym, yoga, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu...), thích nấu ăn và trau chuốt cho gia đình, thích du lịch, khám phá điều mới lạ, thích cái đẹp, sự lãng mạn và sống tính cảm. Em rất cầu tiến và cầu thị, biết lắng nghe và chia sẻ với người khác. Em hơi bướng bỉnh và thẳng tính, có thể vì hạnh phúc của chúng ta mà thay đổi tính xấu. Em chấp nhận anh nghèo về tiền bạc bây giờ, nhưng không đồng ý anh nghèo về kiến thức và tư duy. Em có thể thông cảm anh bận rộn, ít thời gian dành cho em, nhưng không chấp nhận anh vô tâm.
Nếu anh chững chạc, tâm lý, kiên nhẫn, yêu trẻ con và thích chơi thể thao (em cao 1m60 nên muốn anh cao hơn) mà vẫn cô đơn là do chưa tìm được em thôi. Em đã lên đây tìm anh, đừng để em đợi lâu nhé, thực sự đợi anh rất tủi thân và cô đơn. Nếu anh từng nắm tay nhầm người, không sao cả. Em thích đọc VnExpress và mục Tâm sự, nếu anh cũng vậy là mình có chung một sở thích rồi đó.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trần Thu
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ