Tôi không có thói quen chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình với bất kỳ ai. Tôi không chơi bời gì nên bạn bè quanh xóm hay bắt nạt, xa lánh, dẫn đến bản thân bị rối loạn lo âu từ thời cấp hai lên đại học; căn bệnh làm khả năng giao tiếp đã tệ lại còn tệ hơn và khả làm việc suy giảm.
Tôi đang bảo lưu việc học tại trường đại học để điều trị rối loạn lo âu. Nhờ uống thuốc, chạy bộ, ăn uống lành mạnh, căn bệnh của tôi đã giảm được 50%.
Do không giao tiếp với ai nên kinh nghiệm sống, nói chuyện của tôi như một đứa trẻ mới 10-11 tuổi. Tôi không biết khi đi làm có tồn tại nổi không hay ngày càng bị mọi người xa lánh, chèn ép, bắt nạt. Nhiều lúc chán nản, tôi nghĩ đến những điều tiêu cực. Giờ tôi mất phương hướng, không biết nên làm gì để khỏi bệnh và đồng thời cải thiện khả năng giao tiếp.
Kim
eBox là nền tảng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, nhằm giúp các độc giả phát triển bản thân, nâng cao giá trị cuộc sống. Đăng ký vé ưu đãi eBox tại đây.
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc