Tôi cũng là dân kỹ sư ngành công nghệ thông tin, từng làm cho nhiều công ty. Tôi cũng có một số bạn bè sau khi tốt nghiệp đi làm, có kinh nghiệm, tiền và mối quan hệ đã đứng ra thành lập công ty riêng. Nên tôi hiểu rõ được vấn đề việc thành lập ra một công ty phần mềm để phát triển được như công ty của bạn không phải là đơn giản. Hay còn có thể gọi sự phát triển đó là thần kỳ, kỳ tích, ngoài sức tưởng tượng.
Tôi lấy ví dụ: để mở được công ty chuyên về công nghệ thông tin thì cần phải có bằng cấp liên quan. Mà thực thế bạn mới 18 tuổi, chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hay đại học nào thì việc thành lập một công ty là rất khó, huống gì là duy trì và xây dựng công ty phát triển như vậy được?
![]() |
|
Bạn 20 tuổi mà thành công như lời bạn kể thì tôi đoán không nhầm là bạn có người đứng sau đỡ đầu. Ảnh minh họa |
Nếu bạn mở được công ty đi nữa thì điều thứ 2 bạn cần là vốn và mối quan hệ. Một học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3 liệu có đủ số tiền để thuê mặt bằng, thuê nhân viên, trả tiền điện, nước cho một công ty không?
Một công ty phần mềm điều quan trọng nhất là hợp đồng. Nhưng để có những hợp đồng đó thì bạn cần phải có mối quan hệ. Vậy một học sinh cấp 3 mới ra trường thì lấy đâu được mối quan hệ để có những bản hợp đồng “bom tấn”? Làm sao có thể giải quyết được các thủ tục về hợp đồng, thuế…
Đó là còn chưa nói đến việc nhân lực của bạn. Để thực hiện một dự án thành công thì cần phải có nguồn nhân lực mạnh và thu hút được nhân viên có tài. Điều đó liệu một cậu nhóc mới 18 tuổi có làm được không?
Tôi rất hoài nghi về sự thành công của bạn. Trong khi tôi biết bao nhiêu người có đầy đủ tất cả các yếu tố trên còn gặp khó khăn, nhiều khi sụp đỗ công ty khi đứng ra kinh doanh đơn lẻ. Huống hồ gì, bạn là người chưa có kinh nghiệm, không bằng cấp, không mối quan hệ?
Nếu công ty bạn đúng là thành công như lời bạn kể thì tôi đoán không nhầm là bạn có người đứng sau đỡ đầu. Người đó chắc phải là doanh nhân có tiếng tăm trong giới làm ăn công nghệ thông tin.
>> Xem thêm: Học hết lớp 7 làm lương 15 triệu ở Sài Gòn
Trần Đình Đức
