Từ bệnh viện trở về nhà ở xã Ayun, huyện Mang Yang, anh Nguyễn Tấn Vinh (34 tuổi) nằm lỳ trên giường với chấn thương phần mềm khắp người, trưa 9/2. Gương mặt anh còn nguyên vẻ thất thần sau gần nửa ngày thoát chết khi xe tải chở mì (sắn) lao xuống vực sâu 70 m ở huyện Đăk Đoa, khiến 6 người chết. Hai đứa con 5 tuổi và 12 tuổi của anh Vinh ngồi cạnh, liên tục dõi ánh mắt đầy lo lắng khi cha trở mình.

Anh Nguyễn Tấn Vinh thất thần sau vụ tai nạn xe rơi xuống vực, trưa 9/2. Ảnh: Trần Hóa
Cuộc sống khó khăn, ruộng vườn ít, anh Vinh phải đi làm thuê khắp nơi, lúc phụ hồ, hái cà phê, bốc vác thuê... lo cho gia đình. Chiều 5/2 (mùng 5 Tết), anh và 7 người nhận bốc mì ở xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa, cách nhà 60 km, với giá 80.000 đồng một tấn. Những hôm trước ít hàng, cả nhóm thường về sớm. Tuy nhiên hôm qua họ bốc khoảng 30 tấn mì chất đầy ôtô tải suốt từ trưa đến 22h.
Khi hàng chất hết lên xe, mọi người thấm mệt nên ngồi nghỉ, ăn lót dạ mì tôm sống chừng 30 phút trước khi lên ôtô trở về nhà. Chín người gồm cả lái xe chen chúc trong cabin có hai hàng ghế. Xe chở nặng chậm rãi leo lên những con dốc ngoằn ngoèo, chật hẹp, tối om hướng ra trung tâm huyện Đăk Đoa.
Dọc đường, một số người ngủ thiếp, số còn lại trò chuyện, hẹn sáng hôm sau tiếp tục vào rẫy bốc hàng. Xe chạy hơn 20 km, tới đoạn đổ dốc, tài xế cố gắng đạp phanh, nhưng bất ngờ ôtô ngoặt phải lao xuống vực. "Trong phút chốc, mọi thứ chìm trong bóng tối. Không ai biết chuyện gì xảy ra", anh Vinh nói.

Xe tải hư hỏng, biến dạng khi rơi xuống vực. Ảnh: Trần Hóa
Tỉnh dậy trong cabin, anh Vinh lấy điện thoại rọi xung quanh, thấy xe nằm nghiêng, tài xế và 7 người làm đều bất tỉnh, máu vương khắp nơi. Anh cố gắng định thần, dồn hết sức mình chui ra khỏi buồng lái trong vòng 20 phút, bò lên giữa dốc gọi điện cho vợ và người thân đến ứng cứu. Lúc đó đồng hồ ở điện thoại báo hơn 1h.
Chừng một tiếng sau, người thân tới hiện trường, dìu anh lên khỏi dốc, đưa tới bệnh viện. "Lúc thấy xe mọi người chạy đến, tôi mừng rỡ vì biết mình đã sống sót", anh Vinh nói và cho biết đoạn đường vắng vẻ, giữa khuya không người qua lại, nếu anh không gọi điện sẽ không ai biết.
Cách nhà anh Vinh khoảng 500 m, mọi người đang tổ chức tang lễ cho anh Phan Xuân Tuấn, 32 tuổi (anh vợ của anh Vinh), tử nạn trên chuyến xe đi cùng. Trong căn nhà cấp 4 rộng chừng 50 m2, thi thể anh Tuấn được che kín, nằm trên cái giường con. Cạnh đó, vợ và mẹ anh Tuấn khóc thảm thiết. Hai người con nhỏ 3 tuổi và 8 tuổi ngơ ngác, thỉnh thoảng khóc theo mẹ, bà.
Ông Phan Xuân Bàn, 60 tuổi, bố anh Tuấn, kể rạng sáng nay, cả nhà đang ngủ bất ngờ nhận cuộc gọi thông báo con trai đã tử vong. Mẹ anh Tuấn ngất xỉu lúc nhận hung tin. Người thân lập tức thuê ôtô đến hiện trường lúc khoảng 2h. "Trước lúc tai nạn xảy ra hơn một tiếng, Tuấn gọi về bảo nhà chuẩn bị cơm. Không ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng của nó", ông Bàn nhớ lại.

Khu vực xe tải rơi xuống vực. Đồ họa: Khánh Hoàng
Trước đó, gần 1h, ôtô tải chở 9 người vào xã Hà Đông bốc mì thuê, trên đường về rơi xuống vực, 6 người tử vong. Chưa đầy một giờ xảy ra tai nạn, chính quyền xã Đăk Sơmei, huyện Đăk Đoa, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng dân địa phương tiếp cận hiện trường. Họ dùng tời nâng xe lên, sau đó dùng xà beng cạy, mở rộng cabin đưa các nạn nhân ra ngoài.
Ông Đỗ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND xã Đăk Sơmei, cho biết công tác cứu hộ gặp khó khăn do địa hình dốc, trời tối, tầm nhìn hạn chế, không có phương tiện chuyên dụng. Tuy nhiên, sau hai giờ tiếp cận, tất cả thi thể và người bị nạn được đưa ra khỏi vực sâu.
Ngoài anh Vinh thoát nạn, anh Guêm và Guư (23 và 21 tuổi, đều ở huyện Mang Yang) bị chấn thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, kết quả giám định tài xế không có nồng độ cồn, không sử dụng ma túy. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do cung đường xảy ra tai nạn rất hẹp, khúc cua, độ dốc dài khoảng 4 km, không đèn chiếu sáng, trời nhiều sương mù... khiến tài xế không làm chủ tốc độ.
Hiện trường vụ xe tải rơi xuống vực. Video: Trần Hóa - Công Giang
Trần Hoá