Trên thế gian này, chỉ có mẹ và con gái là điều quan trọng nhất với tôi. Chính vì vậy, nếu có ai hỏi tôi sẽ làm gì với 20 phút để gắn kết yêu thương thì nhất định tôi sẽ trả lời "20 phút dành cho mẹ và con gái".
Tôi muốn được ở cạnh mẹ, nhổ tóc bạc cho mẹ, kể mẹ nghe chuyện trên công ty. Tôi sẽ là người cùng mẹ nấu cơm chiều hay chăm vườn rau… Tôi muốn được bên cạnh con gái để bảo vệ bé khỏi những khắc nghiệt của cuộc sống này. Tôi sẽ bên cạnh bảo ban con gái nên người. Tôi sẽ luôn lắng nghe lời mẹ nói, lắng nghe những câu chuyện ngày xưa thời trẻ của mẹ, những câu chuyện trên lớp của con gái, kể những câu chuyện cổ tích cho con gái nghe trước khi đi ngủ...
20 phút có thể sẽ không làm được nhiều điều ý nghĩa cùng những người tôi thương yêu, nhưng tôi tin chỉ với 20 phút, mỗi người trong gia đình sẽ hiểu nhau hơn, sẽ cảm nhận yêu thương luôn đong đầy trong ngôi nhà bé nhỏ này. Tôi yêu mẹ và con gái rất nhiều. Tôi mong mỗi ngày sẽ có nhiều thêm thời gian để được yêu thương và quan tâm đến mọi người hơn.
Lê Hoàng Thanh Giang