![]() |
Ông Lý Thanh Sơn. Ảnh: Người Lao Động |
Năm 1995, ông Sơn là bác sĩ khoa Gây mê hồi sức cấp cứu thuộc Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Sau đó, ông nghỉ việc để mở cơ sở cai nghiện ma túy Thanh Sơn, phường Hưng Lợi, Cần Thơ. Các ngành chức năng phát hiện hầu hết các loại thuốc tại cơ sở đều là tân dược gây nghiện.
Ông Sơn trộn lẫn những loại thuốc trên với các loại thuốc thông thường rồi bỏ vào từng gói nhỏ, bán cho các con nghiện với giá 25.000-57.000 đồng/gói. Tháng 6/2005, giấy phép hành nghề thử nghiệm của cơ sở cai nghiện Thanh Sơn hết thời hạn, ông Sơn mượn chứng chỉ hành nghề của các bác sĩ khác để tiếp tục mở phòng khám khác. Tháng 9/2005, công an bắt quả tang và thu giữ nhiều thuốc gây nghiện hạng nặng tại cơ sở và phòng khám của ông Sơn.
Càng cai, càng... nghiện nặng
Không chỉ bán thuốc, ông Sơn còn nhận điều trị tại cơ sở cho những người muốn cai nghiện. Thế nhưng, càng “điều trị” tại đây, các con nghiện càng nghiện nặng hơn.
Hàng loạt thanh niên khác lỡ sa vào con đường nghiện ngập cũng trở thành... thân tàn ma dại trong suốt thời gian điều trị cai nghiện tại cơ sở của bác sĩ Sơn.
(Theo Người Lao Động)