Dì tôi, một người điềm đạm, hòa đồng, nhiệt huyết, hiền lành, chất phác. Tính tình chồng dì hoàn toàn ngược lại. Ông ta ép dì phải mượn sổ đỏ của cậu tôi để vay tiền làm ăn (cậu rất thương dì). Ông ta uy hiếp đến tính mạng hai đứa con nên buộc dì phải đi mượn. Dì không hé răng nửa lời về cuộc hôn nhân khủng khiếp diễn ra 20 năm qua. Giờ chồng dì không còn khả năng trả nợ thì đổ mọi tội lỗi lên đầu dì, nói rằng ông ta xui, không hợp năm làm ăn, phủi bỏ mọi trách nhiệm.
Sau rất nhiều việc thì phía gia đình tôi phát hiện ông ta đã ép dì ký tá giấy tờ vay xã hội đen, vay rất nhiều tiền (nếu không ký sẽ đốt nhà, mỗi lần ký cái gì ông ta đều để sẵn can xăng với con dao). Căn nhà dì đang ở cũng bị siết nợ, số nợ không thể kiểm soát được, tăng theo từng ngày. Ông ta thông đồng với ngân hàng nâng số tiền vay từ sổ đỏ của cậu lên gấp 5 lần số tiền cậu đồng ý cho vay, giờ còn thách đố lại gia đình tôi, dọa chém giết. Ông ta còn nói cậu muốn kiện thì kiện, đi tù thì vợ chồng cùng đi (ông ta luôn muốn kéo dì tôi theo). Gia đình tôi rơi vào khủng hoảng. Con gái của cậu nói sẽ kiện ông ta, kiện ngân hàng nhưng tôi thật sự không muốn ảnh hưởng tới dì và hai đứa nhỏ. Câu chuyện tôi kể chỉ là phần nổi, phần chìm còn rất nhiều điều đáng sợ về người đàn ông đó. Mong mọi người cho lời khuyên, tôi phải làm sao để giúp dì.
Thanh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.