![]() |
Con đã bình an trở về. Ảnh: Hoàng Hà |
"Mình ơi, em đã về!", chị Trần Thị Luyến, quê Đan Phượng, Hà Tây, buông chiếc valy ngay cổng sân ga, ôm chầm lấy chồng, nước mắt lưng tròng. Anh chồng gầy gò, da đen nhẻm, lúng túng dúi bó hoa vào tay vợ. Họ dìu nhau đi giữa những cánh tay vồ vập của người thân. Cách đó vài bước, ông Đặng Phúc Thắng lặng lẽ khóc. "Thấy con cháu vẫn khỏe mạnh, trở về an toàn là tôi mừng rồi", ông chia sẻ.
Tuy nhiên, ông Thắng vẫn chưa thôi lo lắng bởi ở Libăng còn tới 6 người thân, trong đó chị Hoàng Thị Nguyệt bị mất liên lạc từ Tết. "Mỗi khi nghe thông tin chiến sự trên tivi, thấy cảnh bom rơi, người chết tại Libăng, cả gia đình nớm nớp lo sợ. Từng trải qua hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, tôi hiểu ranh giới giữa cái sống và chết mong manh lắm", ông Thắng nói, tay ôm chặt cô cháu gái Doãn Kim Thanh, con chị Trần Thị Luyến.
Nhưng không phải ai cũng hiểu hết nỗi kinh hoàng của chiến tranh, đặc biệt là với những em nhỏ. Bé Phạm Thị Xuân (con chị Lê Thị Yến) ở Vũ Thư, Thái Bình cười rất tươi, lúc lắc hai bím tóc làm duyên để phóng viên chụp ảnh. Trong suy nghĩ của cô bé 7 tuổi này, ngày hôm nay chỉ đơn giản là đón mẹ trở về sau 5 năm xa cách. Như để chứng minh với mẹ mình đã lớn, hôm nay Xuân mặc nguyên chiếc váy đồng phục đến lớp. "Con nhớ mẹ lắm, tối nào cũng ngắm ảnh mẹ", bé Xuân nói, đôi mắt to tròn long lanh.
Đến khi gặp lại mẹ, sau cái ngập ngừng bỡ ngỡ, cô bé nhào đến òa khóc. Còn người mẹ thì dường như không chịu buông con. Từ năm 2001, khi Xuân mới 15 tháng tuổi, chị Yến đã sang Libăng. 2 năm sau, anh chồng ở nhà mắc bệnh chết, bé Xuân được ông bà nội đùm bọc. "Hồi đó, gia đình liên tục gọi điện để Yến về, nhưng ông chủ không cho. Yến chỉ biết khóc và bấm bụng ở lại làm tiếp, kiếm tiền nuôi con", người chị gái của Yến kể.
Khác với hành khách trên chuyến bay, lao động trở về từ Libăng chỉ mang theo những túi xách, valy tuyềnh toàng. Trong số họ, có người còn chưa được chủ thanh toán tiền lương. Da ngăm đen vì nắng gió, gương mặt chưa hết bàng hoàng, chị Võ Thị Lý Năm (tên khai sinh Võ Thị Lý) vẫn chưa thể tin mình đã về đến Việt Nam. Trò chuyện với phóng viên VnExpress, chị còn buột miệng nói "Yes, No, OK".
"Hai mươi ngày chiến sự là hai mươi ngày tôi mất ngủ. Tôi ở gần sân bay, hằng đêm nghe tiếng súng nổ, đặc biệt là vụ cháy nhiên liệu mà thấy tim như ngừng đập. Cảm ơn Đại sứ quán VN, cảm ơn anh Dũng và Trung, nếu không có các anh ấy thương lượng với nhà chủ, chúng tôi đã không thể về nhà", chị Năm nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Khi được hỏi chị có dám đi giúp việc gia đình ở Libăng nữa không, người phụ nữ 42 tuổi, quê Can Lộc, Hà Tĩnh này, nhanh nhảu: "Hết chiến tranh, tôi lại đi".
![]() |
Niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ảnh: Hoàng Hà |
Ra khỏi cửa sân bay, chị Khúc Thị Nhạn ở Mỹ Hào, Hưng Yên nhào đến ôm chầm lấy người thân. Họ dìu nhau đi và chẳng ai cầm được nước mắt. Cậu con trai Phạm Sinh Lịch (16 tuổi) lẽo đẽo theo sau, dường như cậu vẫn còn "lạ" mẹ. Còn người mẹ thì cứ vồ vập, hết ôm lại đẩy con trai ra xa nhìn ngắm từ đầu đến chân. "Về nhà là mừng rồi. Các con và mọi người thay đổi nhiều quá, tôi không nhận ra ai", chị Nhạn chia sẻ.
Không được chào đón bằng những cái ôm hôn, những giọt nước mắt mừng vui, chị Lê Thị Lương, quê Hà Tĩnh, dáo dác tìm chồng và con trai. "Gia đình đã hứa ra đón, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy. Chẳng biết có chuyện gì không", chị Lương lo lắng nói.
15h10 chiều mai sẽ có một chuyến 40 lao động Việt Nam từ Libăng về nước.
Danh sách 20 người về Hà Nội vào chiều nay.
Thứ tự |
Họ và tên |
Ngày sinh |
1 |
Trương Thị Cúc |
13/9/1978 |
2 |
Khúc Thị Nhạn |
8/9/1968 |
3 |
Mạnh Thị Nguyệt |
6/8/1964 |
4 |
Hồ Thị Hương |
15/4/1980 |
5 |
Đặng Thị Loan |
|
6 |
Trần Thị luyến |
|
7 |
Lê Thị Vân Anh |
|
8 |
Võ Thị Lý |
24/4/1965 |
9 |
Lê Thị Lương |
30/8/1968 |
10 |
Đậu Thị Hoa |
8/8/1965 |
11 |
Phạm Thị Thu Hường |
26/5/1979 |
12 |
Nguyễn Thị Vân |
18/8/1978 |
13 |
Lê Thị Ly |
|
14 |
Võ Thị Loan |
|
15 |
Trần Thị Tuyến |
|
16 |
Trần Thị Kiểm |
28/6/1971 |
17 |
Phạm Thị Tỉu |
26/2/1960 |
18 |
Nguyễn Thị Thu |
13/5/1971 |
19 |
Tống Thị Dung |
|
20 |
Lê Thị Yến |
20/10/1977 |
Như Trang - Tiến Dũng